Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Không khởi tố vụ chết bất thường tại trụ sở UBND phường

-TLQ: -Tử vong sau khi đến trụ sở công an phường
-Không khởi tố vụ chết bất thường tại trụ sở UBND phường
Bà Nguyễn Hồng Lương (ảnh chụp lại).
Dân trí -Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc bà Nguyễn Hồng Lương tử vong tại trụ sở UBND phường Điện Biên và cho rằng việc bà Lương gãy 5 xương sườn bên trái do ép tim ngoài lồng ngực khi cấp cứu (!).

Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Hồng Lương (trú tại ngách 55/37 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội) tử vong bất thường sau khi tới làm việc tại trụ sở UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình) mà Dân trí đã phản ánh, Thượng tá Nguyễn Văn Tính - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình - vừa ký văn bản thông báo kết quả điều tra.
Theo đó, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vùng đầu, mặt, cổ của nạn nhân phù nề, căng, có màu xám đen, hai lỗ mũi có vết đen, bám vảy dạng muội than đen. Vùng ngực, hai cánh tay có vết tổn thương da, có phỏng nước, dễ bị bong trượt.
“Gãy xương sườn số 2, 3, 4, 5, 6 cung trước bên trái, tương ứng với đường giữa đòn trái gần phần tiếp giáp giữa xương sườn và sụn ức xương sườn, các vết gãy ngang xương”- kết luận viết.
Kết quả điều tra cũng cho biết ngày 22/4, Viện pháp y Quân đội có bản kết luận pháp y số 117/GĐ-PY kết luận: “Nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Hồng Lương là tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn do bỏng đường hô hấp, bỏng da vùng ngực, cổ, mặt, hai tay, đùi. Các vết thương, chấn thương vùng đầu, vùng trán là tổn thương ở phần mềm do tác động của vật tày. Vết thương phần mềm mặt ngoài 1/3 dưới cẳng tay phải do tác động của vật sắc. Tình trạng gãy cung trước xương sườn 2, 3, 4, 5, 6 bên trái do ép tim ngoài lồng ngực khi cấp cứu”.
Theo cơ quan điều tra, hơn 9h ngày 1/4 bà Lương đi xe đạp một mình vào cây xăng số 12 Hoàng Hoa Thám (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) mua khoảng 20.000 đồng tiền xăng đựng vào một can nhựa loại 2 lít rồi mang đến UBND phường Điện Biên. Khi đến nơi, bà Lương gặp anh Phạm Thanh Bình (bảo vệ) xin vào gặp ông Trần Mạnh Quân - chủ tịch phường. Khi đó ông Quân không có mặt tại trụ sở nên bà Lương nói vào đi vệ sinh và xách túi có can nhựa đựng xăng mang vào nhà vệ sinh nữ.
“Khoảng 5 phút sau, ông Trần Ngọc Liên (SN 1943, hộ khẩu thường trú tại số 24 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên) là công dân đến UBND phường để lấy thẻ bảo hiểm y tế, phát hiện thấy có lửa cháy và khói trong nhà vệ sinh nữ nên đã hô để mọi người dập lửa. Anh Bình và anh Nguyễn Đình Đăng (phó chỉ huy quân sự phường) đẩy cửa vào nhà vệ sinh nữ, thấy có xăng đổ xuống nền nhà đốt nhưng đã tắt lửa, trong phòng vệ sinh đầy khói và mùi khét”- kết luận viết.
Sau đó, anh Bình mở cửa phòng vệ sinh (khu vực đại tiện) thấy bà Lương đang ngồi dưới nền nhà và có biểu hiện bị ngạt khói. Anh Bình xốc nách kéo bà Lương ra chỗ bồn rửa mặt, còn anh Đăng lấy khăn mặt dấp nước đắp vào mặt cho bà Lương. Sau đó anh Đăng và anh Bình chạy ra ngoài gọi điện cấp cứu 115.
“Khi anh Bình chạy vào phòng vệ sinh nữ thì phát hiện bà Lương đã chạy vào buồng vệ sinh bên trong và chốt cửa lại. Anh Bình đẩy hé cửa thấy bà Lương vừa gào thét vừa đập đầu vào thành bồn cầu nhà vệ sinh tự thương. Mọi người đạp vỡ kính, mở cửa, dùng chăn quấn bà Lương đưa ra ngoài nằm trên giường xếp bên ngoài hành lang. Cán bộ y tế phường thấy bà Lương bị chảy máu ở vùng trán và bị bỏng ở hai tay, cổ, mặt đã dùng nước muối rửa vết thương, xịt thuốc chữa bỏng cho bà Lương và cấp cứu 115 đến đưa bà Lương đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn. Do vết thương quá nặng, bà Lương tử vong vào lúc 4 giờ 15 phút ngày 2/4”- kết luận điều tra nêu rõ.
Cho rằng nguyên nhân chết của bà Nguyễn Hồng Lương không có sự việc phạm tội xảy ra nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với việc bà Nguyễn Hồng Lương bị tử vong.
Thế Kha

Cụ ông tử vong khi đến trụ sở xã khiếu nại việc đền bù đất-Sáng 11/5, ông Nguyễn Chim (74 tuổi, ngụ Phú Yên) đến trụ sở xã khiếu nại việc đền bù đất đai và chết đột ngột sau khi nói chuyện với cán bộ địa chính.

Bác sĩ Hoàng Nhất Dương, Khoa nội cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa huyện Đông Hòa (Phú Yên) xác nhận, ông Nguyễn Chim (74 tuổi, trú thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông) nhập viện lúc 7h45 ngày 11/5 trong tình trạng tim ngừng đập, đồng tử giãn, trên cơ thể không có vết thương do tác động của ngoại lực.


Bác sĩ Trương Trọng Lành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hòa, cho biết, sáng cùng ngày một số cán bộ huyện Đông Hòa và xã Hòa Xuân Đông có đưa ông Nguyễn Chim đến cấp cứu. Tuy nhiên ông đã tử vong trước đó. Dù họ nói để thi thể ông Chim nằm ở khoa cấp cứu, nhưng bệnh viện không đồng ý và chuyển xuống nhà xác.

Bà Nguyễn Thị Nga khóc tại trụ sở xã khi hay tin chồng chết. Ảnh: Tuổi trẻ.


Theo ông Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Đông, sáng 11/5, ông Nguyễn Chim đến trụ sở xã ngồi trên ghế đá trao đổi với ông Trần Văn Liêm (cán bộ địa chính) về việc đền bù, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1 có liên quan đến diện tích đất của gia đình.

Một lúc sau, thấy ông Chim có biểu hiện mệt, ông Phạm Khánh - Phó chủ tịch phụ trách UBND xã đến hỏi thăm, động viên và gọi nhân viên y tế đến sơ cứu. Thấy sức khỏe của nạn nhân xấu, mọi người gọi taxi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hòa. Đến khoảng hơn 9h, gia đình nhận tin báo ông Chim đã chết.

Chị Nguyễn Thị Nữ (con dâu nạn nhân) nói: "Được người quen báo tin, tôi chạy đến thì thấy cha nằm trên sân trụ sở xã, người tím tái".

Theo bà Nguyễn Thị Nga (vợ ông Chim), gia đình có thửa ruộng cạnh quốc lộ 1 thuộc diện giải tỏa để thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường. Cách đây 2 năm, gia đình nhận giấy báo của chính quyền địa phương về việc chi trả 32 triệu đồng tiền đền bù.

Từ đó đến nay, dù đã nhiều lần khiếu nại nhưng gia đình vẫn chưa nhận được số tiền trên. Bà Nga cho biết, ông Chim có tiền sử bệnh tim và vừa mổ thận.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng, việc đền bù đất cho người dân ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 thuộc thẩm quyền của huyện, chứ không phải của xã. Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, ông Lê Thanh Nghiêm cho biết, huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra việc đền bù đất của gia đình ông Chim.-

-Nghi can chết tại trụ sở, phó công an huyện hưởng án treo
TTO - Phó công an huyện Lê Mạnh Nam và Đội trưởng điều tra án kinh tế TX Gia Nghĩa thừa nhận bắt giữ người trái luật nhưng nói nghi can Hoàng Văn Ngài tự tử là ngoài ý muốn.
Bị cáo Lê Mạnh Nam (phải) và Trần Đăng Tùng chỉ phải nhận án treo - Ảnh: Song Cao
Ngày 9-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã xét xử sơ thẩm vụ bắt giữ nghi can trái pháp luật, dẫn đến việc nghi can chết tại Công an Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Mạnh Nam (35 tuổi, nguyên Phó trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa) 2 năm 6 tháng tù; Trần Đăng Tùng (nguyên Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế Công an thị xã Gia Nghĩa) 2 năm tù cùng về tội “Bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật”.
Tuy nhiên, tòa tuyên cho cả hai bị cáo nguyên là các công an trên đều được hưởng án treo với lý do các bị cáo có thân nhân tốt, đạt được nhiều thành tích trong công tác, thành khẩn nhận tội.
Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân bị bắt giữ và tử vong tại trụ sở công an là ông Hoàng Văn Ngài (trú phường  Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông). Theo kết luận của cơ quan công an, ông Ngài chết là do điện giật. 
Bị cáo Lê Mạnh Nam - khi đó là thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa chính là người ký lệnh  triệu tập ông Ngài đến cơ quan điều tra. Sau khi ông Ngài chết, gia đình ông đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng đề nghị làm rõ cái chết bất thường của ông.
Tại phiên tòa sáng nay, hai bị cáo Nam và Tùng dù thừa nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật của mình nhưng cho rằng việc phạm tội là do "muốn nhanh chóng khám phá chuyên án phá rừng", còn chuyện ông Ngài tự tử chết là "ngoài dự tính” của các bị cáo.
Tuy nhiên, gia đình nạn nhân vẫn bức xúc cho rằng ông Ngài không tự tử, đề nghị cơ quan tố tụng làm rõ vì nghi ngờ ông đã bị đánh đập dẫn đến tử vong khi đang bị tạm giữ tại trụ sở công an.
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, chiều 14-3-2013, lực lượng Quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH Gia Nghĩa bắt được bà Lý Thị Mỵ và Lý Thị Sông (cùng trú tại xã Đắk Drông, Cư Jút, Đắk Nông) đang phá rừng thuộc lâm phận của đơn vị này quản lý.
Bảo vệ rừng đã bàn giao bà Mỵ và bà Sông cho Công an thị xã Gia Nghĩa. Công an đã ra quyết định tạm giữ hành chính hai bà này. 
Sáng hôm sau, các ông Sùng A Tú và Hoàng Văn Pá (là người nhà của bà Sông và Mỵ) đến xin bảo lãnh cho hai người về nhưng cũng bị Công an thị xã Gia Nghĩa tạm giữ “để điều tra”.
Tại cơ quan công an, ông Tú và Pá đã cho lời khai là có thêm ông Hoàng Văn Ngài (là chồng bà Sông) và Sùng A Lý (con trai ông Tú) cũng liên quan vụ phá rừng. Công an đã mời ông Ngài và Lý lên trụ sở để làm việc.
Đến ngày 15-3-2013, bị cáo Nam ra lệnh bắt các ông Ngài, Pá và Tú giam tại phòng làm việc của Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Gia Nghĩa.
Đến khoảng 16g ngày 17-3-2013, ông Ngài được phát hiện “bị điện giật, tử vong trong buồng giam”.
Theo cáo trạng, để "hợp thức hóa" việc giữ người trái pháp luật này, ông Nam đã chỉ đạo cấp dưới viết giấy đề xuất tạm giữ đề ngày 16-3-2013 nhằm mục đích tạo chứng cứ pháp lý.
Còn Tùng cũng chỉ đạo cấp dưới soạn thảo các quyết định tạm giữ, chấm dứt việc tạm giữ đối với các ông Ngài, Pá, Tú.
Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã kết luận ông Ngài chết do tự tử và không khởi tố vụ án hình sự. Hai ông Nam và Tùng không phải chịu trách nhiệm gì về cái chết của ông Ngài.
Tuy nhiên, gia đình ông Ngài tiếp tục khiếu nại và đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ những bất thường trong cái chết của ông Ngài.
Đến tháng 7-2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an mới khởi tố vụ án hình sự và bắt giam hai bị cáo Nam, Tùng về hành vi giữ người trái pháp luật. 
Sau phiên tòa với kết quả hai bản án treo dành cho 2 công an trên, gia đình nạn nhân Hoàng Văn Ngài cho biết vẫn không đồng ý với kết quả điều tra cũng như bản án quá nhẹ đối với các công an nên sẽ tiếp tục kháng cáo bản án.

-

Một người chết sau khi đến ủy ban phường: 'Chắc gây áp lực cho chính quyền'

(TNO) Ngày 16.4, lãnh đạo UBND phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội chính thức lên tiếng về vụ bà Nguyễn Hồng Lương (62 tuổi, ngụ tại phường Ngọc Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) tử vong sau khi tới trụ sở phường Điện Biên.

lanh-dao-phuong-dien-bien-chinh-thuc-len-tieng-vu-ba-gia-tu-vong-tai-tru-soÔng Quân trả lời báo chí - Ảnh: Hà An
Trao đổi với báo giới, ông Trần Mạnh Quân, Chủ tịch UBND phường Điện Biên khẳng định: “Chúng tôi có trách nhiệm gửi thông tin đúng, còn nếu sai thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Hồng Lương.
“Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã mời 6 nhân viên cùng cán bộ của UBND phường Điện Biên và 1 người dân có mặt chứng kiến vụ việc hôm đó tới trụ sở để phục công tác điều tra”, ông Quân cho hay.
Về đầu đuôi dẫn đến việc bà Lương bị tử vong, qua lời ông Quân, vào khoảng 9 giờ ngày 1.4, bà Lương đi xe đạp một mình đến trụ sở UBND phường. Tại đây, bà Lương đề nghị bảo vệ Phạm Thanh Bình cho gặp ông Quân (Chủ tịch UBND phường). Sau khi bảo vệ Bình thông báo Chủ tịch phường đi vắng, bà Lương đã xin đi vệ sinh. Khoảng 5 phút sau, khi phát hiện có cháy, cộng với mùi khét bốc ra từ trong nhà vệ sinh, anh Bình và anh Nguyễn Đình Đăng, Phó chỉ huy quân sự phường Điện Biên, cùng một số người khác đã đẩy cửa vào nhà vệ sinh nữ.
Tại khu nhà vệ sinh, mọi người phát hiện bà Lương dùng xăng đổ xuống nền nhà đốt và đập đầu vào bồn vệ sinh tự thương. Mọi người đã dùng chăn dập lửa và gọi xe cứu thương đưa bà Lương đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Nhưng do vết bỏng quá nặng, bà Lương đã tử vong vào lúc 4 giờ 15 phút ngày 2.4. Nguyên nhân cái chết được Bệnh viện Xanh Pôn xác nhận: Bỏng đường hô hấp trong không hồi phục.
Khi phóng viên thắc mắc về việc đổ xăng ra sàn nhà tự thiêu nhưng không bị bỏng chân, ông Quân nói "đây là thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và Công an quận Ba Đình nói với chúng tôi”, và cho rằng, “hành động gây tự thương của bà Lương chắc là gây áp lực cho chính quyền thôi”.
Liên quan tới vụ việc này, theo lời kể của ông Nguyễn Tiến Khởi, chồng bà Lương, trước đây gia đình sinh sống tại khu 139, đường Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình). Đây là diện tích đất thuộc Khu điều dưỡng thương binh hỏng mắt Hà Nội. Gia đình ông Khởi và một hộ khác tại đây đã đứng ra quản lý, sử dụng trạm bơm bỏ hoang của khu, sau đó quyết định giao 35,1 m2 đất cho phường xây dựng nhà văn hóa.
Sau khi phát hiện gia đình hàng xóm là ông Đỗ Sỹ Nền có hành vi lấn chiếm, xây dựng lối đi vào trạm bơm nước trong khu 139, bà Lương đã làm đơn tố cáo lên UBND phường Điện Biên, nhưng không được giải quyết. Tới sáng 1.4, bà Lương tiếp tục mang đơn lên phường, thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.
lanh-dao-phuong-dien-bien-chinh-thuc-len-tieng-vu-ba-gia-tu-vong-tai-tru-soHiện trường nơi bà Lương gây tự thương - Ảnh: Hà An
Về vấn đề này, ông Quân cho biết, diện tích đất kiến nghị bị lấn chiếm đã được chính quyền cấp Giấy Chứng nhận cho gia đình ông Nền. Ngày 30 - 31.10.2014, bà Lương có mang đơn đến trụ sở phường để đòi đất. Bà Lương thể hiện sự bức xúc và chửi bới ầm ĩ, sau đó tức giận bỏ về, để lại đơn ở phường. Ngày 18.11.2014, UBND phường Điện Biên đã mời bà Lương và ông Khởi tới ký văn bản trả lời. Từ đó, bà Lương đã không còn gửi đơn thư nữa nhưng vẫn liên tục chửi bới cán bộ.
Còn ông Khởi, chồng nạn nhân lại cho hay: do ông Nền và cán bộ địa chính đã có lời xúc phạm bà Lương nên họ hẹn vợ ông sáng 1.4 lên phường để hòa giải và xin lỗi. Khoảng 40 phút sau, ông Khởi nhận được tin bà Lương bị tai nạn và được chuyển vào Bệnh viện Xanh Pôn. Tới ngày 2.4, bà Lương đã qua đời.
Bệnh viện Xanh Pôn kết luận bệnh nhân chết do “sốc bỏng không hồi phục”. Tuy nhiên theo ông Khởi, cái chết của vợ mình có rất nhiều điểm bất thường. Xác bà Lương được chuyển qua nhà xác Bệnh viện 354 để tiến hành khám nghiệm tử thi. “Bác sĩ Bệnh viện 354 đã nói trước mặt hàng chục người rằng, vợ tôi bị gãy 5 xương sườn, có vết thương tụ máu ở phần đầu”.
Ông Khởi cho rằng, cái chết của vợ mình có rất nhiều điểm bất thường, gia đình đang sống rất hạnh phúc, không có lý do gì bà Lương tự tử. Việc bà Lương xách theo xăng vào trụ sở UBND phường Điện Biên cũng rất vô lý.
Trụ sở UBND phường Điện Biên - nơi xảy ra việc.--Vụ chết bất thường sau khi tới UBND phường: Dùng xăng tự vẫn?
Quá trình điều tra về cái chết của bà Nguyễn Hồng Lương tại trụ sở UBND phường Điện Biên, cơ quan chức năng xác định bà Lương đã dùng xăng tự vẫn trong nhà vệ sinh của UBND phường.

Trụ sở UBND phường Điện Biên - nơi xảy ra vụ việc

Chiều 7/4, cơ quan chức năng TP Hà Nội cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Hồng Lương (SN 1953, hộ khẩu tại phường Điện Biên, Ba Đình, hiện ở tại phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội).
Trước đó, như đã thông tin, bà Lương đi xe đạp đến trụ sở UBND phường Điện Biên, sau đó tự thương, khi được đưa đi cấp cứu thì tử vong. Gia đình bà Lương cho rằng cái chết của bà có nhiều nghi vấn và đề nghị được làm rõ.
Sau vụ việc trên, cơ quan CA quận Ba Đình đã báo cáo Ban Giám đốc CA TP Hà Nội chỉ đạo Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật Hình sự phối hợp với Công an quận Ba Đình, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, VKSND quận; đồng thời trưng cầu giám định pháp y tử thi tại Viện Pháp y Bộ Quốc phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng hơn 9h ngày 1/4, bà Lương đi xe đạp một mình vào Cây xăng số 12 Hoàng Hoa Thám, (phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) mua khoảng 20 nghìn đồng tiền xăng đựng vào 1 can nhựa loại 2 lít, rồi mang đến UBND phường Điện Biên.
Tài liệu điều tra cho thấy, từ lời khai nhân viên bán xăng và xem lại hình ảnh được camera ở cây xăng ghi lại, bà Lương đã mua xăng và cho vào can trước khi đến trụ sở UBND phường Điện Biên.
Khi đến nơi, bà Lương gặp anh Phạm Thanh Bình (SN 1975, là bảo vệ UBND phường) xin vào gặp ông Trần Mạnh Quân, Chủ tịch UBND phường nhưng khi đó ông Quân không có mặt tại cơ quan. Sau đó, bà Lương xin vào đi vệ sinh. Khoảng 5 phút sau không thấy bà Lương quay ra và phát hiện có cháy, mùi khét trong nhà vệ sinh nên anh Bình cùng một số cán bộ UBND phường Điện Biên đã đẩy cửa vào nhà vệ sinh nữ, thấy bà Lương đã dùng xăng đổ xuống nền nhà đốt và đập đầu vào thành bồn vệ sinh tự thương.
Lực lượng bảo vệ và các cán bộ UBND phường đã dùng chăn dập lửa, đưa bà Lương đi cấp cứu nhưng ngày 2/4, bà Lương đã tử vong.
Theo tài liệu điều tra, hiện cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai 7 nhân chứng để xác định việc bà Lương tự thương trong nhà vệ sinh, đồng thời lấy lời khai nhân viên bán xăng.
Theo giấy chứng tử của Bệnh viện Xanh Pôn, sơ bộ nguyên nhân chết là do sốc bỏng không hồi phục (bỏng đường hô hấp trong).
Theo cơ quan điều tra, ngày 10/2/1989, bà Lương đăng ký kết hôn với ông Nguyễn Tiến Khởi và có 2 con chung. Năm 2007, ông Khởi được Cục Người có công - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp nhà có diện tích 60,9 m2 tại Khu điều dưỡng thương binh hỏng mắt Hà Nội (địa chỉ 139 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội).
Đến năm 2011, gia đình ông Khởi, bà Lương bán căn nhà trên và mua nhà về ở tại số 9 ngách 55/37 Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội). Từ tháng 11/2014, bà Lương đã đến UBND phường Điện Biên khiếu kiện về việc hàng xóm cũ là ông N. thương binh hạng 1/4, cùng ở khu thương binh 139 Nguyễn Thái Học xây dựng nhà lấn chiếm 1 m2 đất trên lối đi vào Trạm bơm nước trong Khu 139 Nguyễn Thái Học. Bà Lương cho rằng, 1/3 lối đi trên thuộc sở hữu của gia đình bà.
Ngày 15/11/2014, UBND phường Điện Biên có Công văn số 168/UBND trả lời: Theo bản đồ hiện trạng của Cục Thương binh liệt sỹ và người có công thì phần đất trên lối đi vào Trạm bơm nước là của ông N. và UBND quận Ba Đình đã cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng nhà ở và đất ở số 2264/QĐ- UB ngày 22/11/2007 cho gia đình ông N.
Vì vậy, việc xây dựng nhà của ông N. đúng theo diện tích và được cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, bà Lương không đồng ý với Thông báo của UBND phường Điện Biên và tiếp tục đến UBND phường khiếu kiện để đòi 1m2 đất trong lối đi chung nơi nhà bà ở trước kia.
Vụ việc đang được cơ quan điều tra CA quận Ba Đình phối hợp với VKSND và các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tuấn Hợp
Đỗ Hồng Việt
(4/8/2015 11:37:00 AM)

vietdh@hotmail.com

Nếu đúng bà Lương tự vẫn ngay tại trụ sở ủy ban thì bà ấy phải cực kỳ bức xúc! Nguyên nhân chính là: 1.Việc "UBND quận Ba Đình đã cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng nhà ở và đất ở số 2264/QĐ- UB ngày 22/11/2007 cho gia đình ông N." là đúng hay sai? Nếu sai, thì đây là hành vi "Cố ý làm trái gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng". 2.Việc không trả lời đơn của người dân sau 61 ngày (Theo lời ông Khởi, chồng bà Lương). Đề nghị cơ quan pháp luật làm rõ TOÀN BỘ vụ việc, chứ không chỉ loanh quanh một vụ việc bà Lương tử vong.

Do Son (4/8/2015 11:08:00 AM)

dosonnn@gmail.com
Chỉ có siêu nhân mới thực hiện được việc đập vỡ sợ của mình trong khi đã tự đánh gãy vài cái sương sườn của mình trong khi đang bị cháy. Hoặc tự đánh gãy mấy cái sương sườn của mình trong khi đã vỡ hộp sọ và người đang bị cháy Kết luận: chỉ có thể do người thứ hai nào đó đánh gãy sương sườn và đập vỡ sọ

 >> Hà Nội: Một phụ nữ chết bất thường sau khi tới trụ sở UBND phường
-Tử vong sau khi đến trụ sở phường
TT - Bà Nguyễn Hồng Lương (62 tuổi, ngách 55/37 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) tử vong ngày 2-4 sau khi đến trụ sở phường Điện Biên.
Giấy chứng tử bà Nguyễn Hồng Lương
Gia đình cho rằng bà Lương bị sát hại, trong khi chủ tịch UBND phường Điện Biên cho rằng bà Lương gây hỏa hoạn tự thương.
Sốc bỏng không hồi phục
Theo ông Nguyễn Tiến Khởi (72 tuổi, chồng bà Lương), mấy năm trước gia đình ông đã hiến cho UBND phường Điện Biên một mảnh đất để xây nhà văn hóa.
Từ năm 2013, bà Lương thấy gia đình ông Đ.S.N. (người cùng phường) lấn chiếm phần đất này để xây ngõ nên bà có góp ý với ông N., đồng thời phản ảnh sự việc với cán bộ UBND phường Điện Biên.
Ông N. cùng cán bộ địa chính của UBND phường có lời nói xúc phạm bà Lương nên hẹn bà lên để hòa giải và xin lỗi. Đến hẹn không thấy cán bộ phường gọi, 8g45 ngày 1-4, bà Lương nói với chồng lên phường hỏi xem khi nào xin lỗi.
Bà đạp xe đi khỏi nhà được khoảng 40 phút thì ông Khởi nhận được điện thoại của tổ trưởng tổ dân phố báo tin bà Lương bị tai nạn và đã được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Chị Nguyễn Thanh Hiền (24 tuổi, con gái bà Lương) kể lại khi gia đình vào Bệnh viện Xanh Pôn thì thấy bà Lương đang nằm ở khoa cấp cứu, quần áo bị cởi bỏ, toàn thân bị bỏng nặng, chảy máu người và tay chân...
Theo chị Hiền, buổi tối khi chăm sóc bà Lương thì gia đình phát hiện máu trên đầu bà Lương rỉ ra, sờ tay thấy đầu mềm nên gia đình đã gọi bác sĩ. Sau khi được gây mê để khâu vết thương trên đầu thì bà Lương không tỉnh lại.
3g sáng 2-4, bà Lương tử vong. Thi thể bà được chuyển qua nhà xác Bệnh viện 354.
Kết quả khám nghiệm sơ bộ đọc cho gia đình nghe tại Bệnh viện 354 cho thấy bà Lương bị gãy năm xương sườn, tay chân bầm tím, bỏng tay chân và nửa người trên, đỉnh đầu bị rạn, phù nề mặt. Giấy chứng tử của bà Lương ghi nguyên nhân chết là “sốc bỏng không hồi phục”.
Trong khi đó trao đổi với Tuổi Trẻ, một bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết: “Khi bệnh nhân vào viện, các bác sĩ đánh giá có biểu hiện đau kích thích, nghi gãy xương sườn nhưng lúc ấy tình trạng bỏng của bệnh nhân rất nặng nên phải tập trung cấp cứu tình trạng bỏng.
Chúng tôi không hỏi được bệnh nhân về nguyên nhân gây bỏng, cũng không có nhân chứng để hỏi nên chỉ chẩn đoán bệnh nhân bị bỏng nhiệt, mà bỏng nhiệt thì có nhiều nguyên nhân, có thể do xăng, do cồn hoặc lý do khác. Về nguyên nhân gây tử vong, chúng tôi chẩn đoán là sốc bỏng không hồi phục”.
Gây hỏa hoạn tự thương?
Ông Khởi cho biết: “Lúc đầu có anh công an nói vợ tôi bị nạn do tự tử bằng xăng trong nhà vệ sinh. Gia đình tôi đang sống hạnh phúc, con cái khỏe mạnh thì không có lý do gì để vợ tôi tự tử. Sau khi tôi thắc mắc như vậy thì cán bộ công an lại nói vợ tôi bị nạn do ngạt khí độc.
Nếu không liên quan đến cái chết của vợ tôi thì tại sao UBND phường Điện Biên lại thanh toán toàn bộ chi phí điều trị cũng như chi phí mai táng. Họ còn cho lực lượng dẹp đường để đưa di ảnh vợ tôi về nhà?”.
Chiều 6-4, trả lời Tuổi Trẻ, ông Trần Mạnh Quân - chủ tịch UBND phường Điện Biên - nói: “Đó là điều rất đáng tiếc, nhưng phường không có lỗi gì trong chuyện này”.
Ông Quân cho biết ông đã được báo cáo lại rằng: “Khoảng 9g ngày 1-4, bà Lương đi xe đạp một mình đến UBND phường Điện Biên. Khi đến nơi, bà Lương gặp anh Phạm Thanh Bình (bảo vệ của UBND phường Điện Biên) xin gặp chủ tịch UBND phường.
Cùng sáng hôm đó, tôi đi kiểm tra nhà siêu mỏng, siêu méo với thanh tra quận nên bà Lương không gặp được, sau đó bà Lương xin vào nhà vệ sinh và đeo một túi xách vào nhà vệ sinh nữ.
Khoảng năm phút sau thì phát hiện có cháy, mùi khét trong nhà vệ sinh nên bảo vệ phường cùng một số cán bộ UBND phường Điện Biên đẩy cửa vào nhà vệ sinh nữ, thấy bà Lương đã dùng xăng đổ xuống nền nhà đốt”.
Ông Quân nói tiếp: “Khi được đưa ra ngoài, bà Lương lại vùng chạy vào nhà vệ sinh và đập đầu vào bồn vệ sinh, đó là lý do vì sao có vết thương trên đầu. Sau đó, mọi người dùng chăn dập lửa và gọi xe cấp cứu đưa bà Lương tới Bệnh viện Xanh Pôn, nhưng do vết bỏng quá nặng nên bà Lương đã tử vong sáng 2-4. Bệnh viện Xanh Pôn đã xác nhận nguyên nhân chết do bỏng đường hô hấp không hồi phục”.
“Cán bộ phường hiền lắm”
Trả lời câu hỏi về việc gia đình bà Lương khẳng định bà Lương đến trụ sở phường vì UBND phường hẹn bà lên để xin lỗi, ông Trần Mạnh Quân trả lời:
“Thông tin này không đúng, vì phường không có gì sai để phải xin lỗi. Thực tế bà Lương và ông Đ.S.N. có chửi bới nhau.
Bà Lương nói ông N. phải xin lỗi, nhưng khi phường trao đổi với ông N., ông N. nói không sai gì nên không xin lỗi. Đây là việc giữa hai gia đình chứ không phải phường làm sai để mà phải hẹn lên xin lỗi”.
Trả lời câu hỏi lãnh đạo UBND phường giải thích thế nào về nghi vấn của gia đình, ông Quân khẳng định: “Không bao giờ có chuyện đó. Cán bộ ở phường hiền lắm, không ai làm thế”.
Khi được hỏi vì sao UBND phường Điện Biên chi trả viện phí và mai táng phí, ông Quân cho biết:
“Đúng là tiền chi phí trong viện là của phường bỏ ra. Chúng tôi nghĩ gia đình bà Lương là gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn nên tổ dân phố của phường Điện Biên và phường Ngọc Hà đứng ra tổ chức, quyên góp tiền của bà con để làm ma. Việc chi mai táng thế nào tổ dân phố cũng chưa báo cáo”.
Theo ông Quân, mọi việc là do bà Lương hiểu nhầm UBND phường lấy đất công để cấp cho ông Đ.S.N. xây nhà nên đã nhiều lần đến phường đòi lại đất và chửi bới.
Trước thông tin này, ông Khởi cho rằng vợ chồng ông không đòi lại đất “vì đất đã hiến cho Nhà nước thì đòi lại làm gì. Vợ tôi thấy đất công bị lấn chiếm nên mới bức xúc mà lên tiếng”.
Ông Khởi là thương binh 1/4 bị mù hai mắt. Hai con gái ông quá sốc và đau buồn trước cái chết đột ngột của mẹ nên đến giờ vẫn chưa biết phải làm thế nào để tìm nguyên nhân cái chết của bà Lương.
Đang chờ kết luận pháp y
Ngay sau khi nắm được sự việc, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Ba Đình để điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo một lãnh đạo cơ quan điều tra, sau khi bà Lương nhập viện, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, người liên quan về vụ việc.
Khi bà Lương tử vong đã tiến hành pháp y, trưng cầu pháp y quân đội để kết luận chính xác nhất, khách quan nhất về nguyên nhân tử vong của bà Lương. Quá trình pháp y đã mời đại diện gia đình chứng kiến nhằm đảm bảo khách quan.
Cho đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được kết quả trả lời. Quá trình điều tra nếu có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. (M.QUANG)


-Hà Nội: Người phụ nữ chết tại UBND phườngVietNamNet
... - Theo báo cáo của UBND phường, phát hiện có cháy, mùi khét trong nhà vệ sinh nên anh Bình cùng một số cán bộ phường đẩy cửa vào nhà vệ sinh nữ thì thấy bà Lương đã dùng xăng đổ xuống nền nhà đốt và đập đầu vào bồn vệ sinh tự thương.
Một phụ nữ tử vong sau khi vào UBND phường tự thiêuTiền Phong Online
Hà Nội: Một phụ nữ chết bất thường sau khi tới trụ sở UBND phườngDân Trí


Tử vong sau khi đến trụ sở phườngVTC--

Tổng số lượt xem trang