Thứ Tư, 13 tháng 5, 2009

Xã hội dân sự....

Suy nghĩ về xã hội dân sự...., thuần túy mang tính khoa học và mong muốn chia sẻ cũng như nhận được những góp ý chân thành ....
Tại sao phải sợ xã hội dân sự, những tổ chức xã hội dân sự thường cố gắng làm cho cuộc sống của đông đảo người dân dễ thở hơn. Đây chỉ là những nỗ lực nhỏ nhoi của các nhóm người quan tâm tới cuộc sống của những người dân thấp cổ bé họng . Nhiều khi chính bản thân dân thường do ít hiểu biết nên không thể tự bảo vệ mình . Các nhóm lợi ích thì trong cuộc cạnh tranh khốc liệt chỉ muốn lớn mãi và cá lớn nuốt cá bé ... Đây là quá trình chẳng dẫn tới đâu và xã hội dân sự là một giải pháp giữa Nhà Nước, thị trường và xã hội . Cần có sự dung hòa và đảm bảo an sinh cho dân chúng ...
Phải nói là tại Việt Nam chưa xuất hiện được các tổ chức dân sự đúng nghĩa... phải có khả năng đối thoại với chính quyền và các nhóm lợi ích với mục đích bảo vệ người dân... như vụ Vê dan... nói lên sự vô trách nhiệm và bỏ rơi dân chúng...
Tại châu Á tuy các nước khác đỡ hơn Việt Nam nhưng cũng không phải đã phát triển...ttngbt sẽ tự viết một bài về xã hội dân sự chứ không đưa bài dịch nữa !!! Cố gắng ???

Tổng số lượt xem trang