
Đầu tuần dư âm chuyện cấm 'phản biện' vẫn còn và vai trò của trí thức bị đưa lên bàn mổ : Trí thức - một cổ hai tròng, dường như tuần nè 'xã hội dân sự' không còn là từ cấm kỵ nữa : Nhà nước, truyền thông và xã hội dân sự .
Rùi đến Trước yêu sách của Trung Quốc đối với 80% diện tích biển Đông ; Vietnam media attacks Chinese maritime territory ... khiến dân tình sững sờ không hiểu gió đổi chiều từ khi nào.
Rùi nữa: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát công trường bôxit, ; Thông tấn xã Việt Nam với việc đưa tin và sửa tin (hổng hiểu vô tình hay hữu ý ). Và
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thượng nghị sĩ Jim Webb--

lại nữa : 'Không nói về đối kháng'--- BBC
Và rùi Bọn VTV1 thật phản động ; Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tuần tra chung trên biển Đông;
Có lẽ là hoa mắt chóng mặt luôn . Tin tức vần vũ đan xen, biển Đông, dân chủ, quan hệ ngoại giao ... và trước đó đã rào dậu bịt miệng cảnh báo cấm phản biện .... để đừng có mừ xầm xì ....
và thế là chuyện đu dây, chuyện cạnh tranh đa đảng ... lại rầm rộ...
Nhưng dưới lớp triều dâng chuyện tôn giáo vẫn cháy... tin lành tại Thanh Hóa, Hòa Hảo ..(rfa)... và mới đây lại tiếp chuyện Tam Tòa ... được tu bổ .
Thui hết hơi rùi, nhưng tại sao NTT lại nói 'họ vì quyền lợi của họ' rùi LCD kể một lô một lốc các quan chức Mỹ nhỉ ... (âm mưu diễn biến hòa bình, cách mạng màu )
......... Thui thì hạ hồi phân giải ...