Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009

Một Việt kiều tại Mỹ với 3 tên khác nhau vừa được tặng bằng khen của Phó Thủ tướng Việt Nam

Tham vọng xa bờ của Trung Quốc


New York Times đưa tin về Vụ Bát Nhã

Ngày 9/10/2009, tờ New York Times đăng tin của Hãng Thông tấn AP về Vụ Bát Nhã, Thư ngỏ của GS Nguyễn Lang tức Sư Ông Nhất Hạnh gửi Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Thư thỉnh nguyện do nhà thơ Hoàng Hưng khới xuớng và tuyên bố chính thức của phía chính quyền Việt Nam về vụ việc này.

Chính quyền Việt Nam sẽ cần bao nhiêu thời gian để gỡ uy tín trước dư luận thế giới, sau Vụ Bát Nhã? Hay chính quyền Việt Nam tự tin vào uy tín của mình tới mức chỉ cần tuyên bố rằng dư luận thế giới đáng tiếc đã bị các thế lực thù địch Việt Nam dắt mũi và lung lạc là xong? Việt Nam vẫn “có chính nghĩa sáng ngời”, cả trong vụ này?


Một Việt kiều tại Mỹ với 3 tên khác nhau vừa được tặng bằng khen của Phó Thủ tướng Việt Nam

Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan truyền thông đầu đàn, “hãng tin tức quốc gia cung cấp thông tin thời sự chính thống cho các cơ quan thông tin đại chúng” vừa cung cấp một thông tin chính thống, được các cơ quan thông tin đại chúng khác phát lại nguyên vẹn: Trong bản tin ngắn “Trao tặng bằng khen cho một Việt kiều tại Mỹ” lúc 19 giờ 18 ngày 10/10/2009, đầu tiên hãng tin tức quốc gia này loan báo ông Trần Quốc Thịnh là người được tặng bằng khen, để sau đó 4 dòng gọi ông là Nguyễn Quốc Thịnh và 8 dòng sau nữa thì chuyển hẳn ông thành Nguyễn Đức Thịnh. Bravo!

(Xem bản chụp trang này tại đây)

<<::: haha, tinh thật >>>

Dân Trí…đãng trí
Là tờ báo với mục đích khuyến học cho thế hệ trẻ, lẽ nào Dân Trí lại “đãng trí” đến thế. Mà đã “đãng trí” thì không thể quảng bá cho Dân Trí nước nhà.
Dân Trí đưa tin “Ngày 9 Tháng Mười, công an quận Ðống Ða đã tiến hành tạm giữ hai đối tượng Trần Khải Thanh [...]



http://cholongkhanh.wordpress.com/


Sài Gòn và “nỗi niềm” kẹt xe (NV 9-10-09)

Bế mạc Hội nghị Trung ương 11 (BBC 11-10-09)


Indonesia detains 260 migrants

BANTEN - INDONESIA detained about 260 Sri Lankan migrants in the Sunda Strait between Java and Sumatra while attempting to make their way by wooden boat to Australia, police said on Sunday.


The Morphing Metaphor of Vietnam
Washington has turned into one big book club, and everybody seems to be reading the same two books. They are not Mary Ann Shaffer and Annie Barrows' wonderful "The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society," which (justifiably) is the top book club selection in the rest of the country, nor Alan Bradley's affecting British mystery novel, "The Sweetness at the Bottom of the Pie," published this spring and already a book club classic. Instead, all of Washington is reading an inch-thick tome by a West Point graduate with a Ph.D. from Johns Hopkins and a 300-page...

Tổng số lượt xem trang