Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

Thư giãn cuối tuần: Trung Quốc thành chủ nợ số 1 của Mỹ dưới góc nhìn hài hước

Giữa tháng 3/2010, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Trung Quốc tiếp tục là chủ nợ lớn nhất của nước này với lượng trái phiếu nắm giữ lên tới 889 tỷ USD. Sự kiện này được báo chí quốc tế nhìn nhận dưới góc nhìn châm biếm.
Ảnh: PolicticalHumor
Đứng trên Vạn Lý TrườngThành có nhìn thấy chiếc ví khổng lồ, chứa đầy nợ của Mỹ. Ảnh: PolicticalHumor
Blogsite
Người Mỹ còng lưng trả nợ trong khi Trung Quốc phấn khởi khi đối tác bên kia bờ Thái Bình Dương lại muốn vay thêm 1.750 tỷ USD. Ảnh: Blogsite
Cristyli
Trung Quốc giật mình khi Mỹ lại muốn bán thêm 1.000 tỷ trái phiếu. Ảnh: Cristyli
Limestoneroof
Con tàu kinh tế Trung Quốc chất đầy trái phiếu Chính phủ Mỹ, và họ vẫn chưa có ý định dừng lại. Ảnh: Limestoneroof
DailyMarket
Trong bữa ăn ngày Lễ Tạ ơn, người Mỹ phải cảm ơn Trung Quốc vì đã "giúp đỡ" họ trong khi kinh tế khó khăn. Ảnh: DailyMarket
Thức ăn của gấu trúc (chỉ sống tại Trung Quốc) giờ đây là những đồng đôla... Ảnh: Mlive
PolicticalHumor
Cử "nợ" (thay vì cử tạ), một môn thể thao mới mà Trung Quốc là nhà vô địch tại Olympic. Ảnh: PolicticalHumor
Ockhamresearch
Người Mỹ ở thế yếu trong cuộc chiến vốn với "con rồng" Trung Quốc. Ảnh: Ockhamresearch
seekingalpha
"Con rồng" Trung Quốc hạ đo ván chú bò tót (biểu tượng của thị trường chứng khoán phố Wall, Mỹ). Ảnh: Seekingalpha

Tổng số lượt xem trang