Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Thung lũng hoa nát bét sau 3 ngày miễn phí vé

Thung lũng hoa nát bét sau 3 ngày miễn phí véTrước tình trạng quá tải, người dân vào vườn quá đông, dẫm nát nhiều luống hoa khiến chủ vườn bắt buộc phải tạm đóng cửa thung lũng hoa tam giác mạch giữa lòng Hà Nội.
Việc xuất hiện thung lũng hoa tam giác mạch giữa lòng Hà Nội đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Thủ đôViệc xuất hiện thung lũng hoa tam giác mạch giữa lòng Hà Nội đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Thủ đô
Thung lũng hoa nát bét sau 3 ngày miễn phí vé - ảnh 1Trước sự ủng hộ của mọi người, chủ của thung lũng hoa Hồ Tây đã quyết định mở cửa miễn phí 1 tuần đón khách vào tham quanchụp ảnh trước khi chính thức thu phí vào ngày 3/12.
Thung lũng hoa nát bét sau 3 ngày miễn phí vé - ảnh 2Tuy nhiên, trong 2 ngày cuối tuần, lượng khách đổ về quá đông khiến thung lũng hoa bị quá tải.
Thung lũng hoa nát bét sau 3 ngày miễn phí vé - ảnh 3Việc hàng trăm người vào thung lũng hoa, dẫm đạp lên các luống hoa khiến thung lũng hoa giữa lòng Thủ đô bị tàn phá chỉ sau một ngày.
Thung lũng hoa nát bét sau 3 ngày miễn phí vé - ảnh 4Những luống hoa bị dẫm nát không khác gì cỏ dại.
Thung lũng hoa nát bét sau 3 ngày miễn phí vé - ảnh 5Ngay cả biển cấm của vườn cũng bị khách bẻ gãy.
Thung lũng hoa nát bét sau 3 ngày miễn phí vé - ảnh 6Nhiều người ngao ngán bỏ về khi nhìn thấy thung lũng hoa tan hoang.
Thung lũng hoa nát bét sau 3 ngày miễn phí vé - ảnh 7"Do ý thức của mọi người quá kém khi vào tham quan thung lũng hoa buộc chúng tôi phải đóng cửa. Ngay cả khi đóng cửa rồi, một số người vẫn trèo qua rào để vào xem" - anh Hiếu, chủ thung lũng hoa Hồ Tây cho biết.
Thung lũng hoa nát bét sau 3 ngày miễn phí vé - ảnh 8Ghi nhận của PV tại thung lũng hoa Hồ Tây vào chiều ngày 29/11, sau khi vườn hoa đóng cửa, nhiều người vẫn trèo qua rào, đi qua những lỗ hổng để vào bên trong vườn hoa.
Thung lũng hoa nát bét sau 3 ngày miễn phí vé - ảnh 9Một số cô gái trẻ không ngần ngại trèo qua rào, luồn qua ngóc ngách để vào bên trong.
Thung lũng hoa nát bét sau 3 ngày miễn phí vé - ảnh 10Anh Hiếu cũng cho biết thêm: Do lượng người vào xem quá đông mà nhân viên của thung lũng hoa quá ít, không kiểm soát nổi nên mặc dù không muốn nhưng chúng tôi vẫn phải đóng cửa vườn hoa để sửa chữa, bây giờ khách có muốn vào xem cũng chẳng còn gì.
Thung lũng hoa nát bét sau 3 ngày miễn phí vé - ảnh 11Đến chiều muộn ngày 29/11, vẫn còn rất nhiều người đứng ngoài thung lũng hoa ngó vào trong sự tiếc nuối.

-Vụ giành giật hoa ở Đà Nẵng: Ban tổ chức phản hồi
(NLĐO) - Chiều 18-2, Công ty TNHH VIETART OOH, đơn vị tổ chức đường hoa xuân Bạch Đằng 2013, Đà Nẵng, đã có công văn chính thức gửi các cơ quan báo chí phản hồi về thông tin và hình ảnh người dân Đà Nẵng tranh giành hoa trước sự lúng túng của Ban tổ chức vào sáng 17-2.
Người dân đến lấy hoa ở Đường hoa xuân Bạch Đằng 2013, sáng 17-2
Theo Ban tổ chức, công ty có kế hoạch thu dọn đoạn đường hoa, hệ thống chiếu sáng vào sáng ngày 17-2. Theo đó, những loại hoa còn giá trị sử dụng được một số tổ chức, doanh nghiệp, ngôi chùa, đình làng, trường học đã đăng ký trước với công ty chuyển đi. Số hoa còn lại một số người dân đã liên hệ với Ban tổ chức để xin.

Tuy nhiên, có người đã hành động thái quá, định lấy luôn một số vật dụng khác đang được công ty thu hồi dẫn đến hình ảnh có phần lộn xộn, mất trật tự.

Lực lượng cảnh sát cơ động và các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời nhắc nhở người dân và ổn định trật tự tại khu vực này.

Công ty VIETART OOH cho biết sẽ rút kinh nghiệm trong việc thu dọn đường hoa vào những năm tiếp theo, tránh xảy ra những hình ảnh không đẹp kể trên.

Đường hoa xuân Bạch Đằng 2013 diễn ra từ ngày 7-2 đến ngày 16-2 là đường hoa xuân đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng, tổng chi phí đầu tư lến đến 17 tỉ đồng. Đường hoa dài gần 1 km với 100.000 giỏ hoa, phục vụ cho hàng trăm ngàn khách du xuân thưởng lãm và là một địa chỉ văn hóa trong dịp tết Quý Tỵ.

- Vụ giành giật hoa ở Đà Nẵng: Ban tổ chức phản hồi (NLĐ). - Người dân đổ xô cướp hoa xuân ở Đà Nẵng (VNE). - Hàng loạt xe máy bị giẫm bẹp trong hội cướp phết (VNE). - Người dân ùn ùn đổ về Hà Nội, Sài Gòn sau Tết (VNE). - Bi hài đi lễ, xem bói đầu năm (ANTĐ).- Khai hội vẫn chưa hết nhếch nhác (LĐ). - Chợ Viềng: Mài “dao” cả năm, “chém” một ngày! (PetroTimes). – Hà Nội: Khách du xuân bị “chặt chém” tơi bời (DT). - Nhà xe tha hồ “chặt chém” (TN). - Hành khách về Hà Nội bị “chặt chém” (DV). - Lễ hội đầu năm: Cướp hoa, ném tiền, giẫm đạp tranh lộc (VNN).- Đà Lạt, một mùa hoa tết buồn (LĐ). - Còn “đốt bỏ hoa Tết” nếu cứ mù mờ thông tin (TT).- Hà Nội: Cấm sử dụng xe công, tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc (PT).
- Đêm mùng 6 tết, bắt 2 xe tải chở hơn 4 tấn gà thải Trung Quốc (DV).

- Lại đổ xô xuất khoai lang sang Trung Quốc (TT).
- Vì sao giá nhiều loại thực phẩm tăng trở lại sau Tết? (TP).
- Nhiều loại thực phẩm còn neo giá (PLTP).
- Tìm đâu nền móng cho nền nghệ thuật nước nhà? (DNSG).
- Việt Nam đoạt giải kiến trúc thế giới (DT).
- Bí ẩn gốm Chăm Bàu Trúc (TQ). - Bí ẩn ngọn đồi vàng (ANTG/VNE).
- Chiêu lừa khán giả “độc nhất vô nhị” ở Đà Lạt: Đêm ca nhạc chỉ có…một ca sĩ! (VH).Đầu năm đổ xô đi xem heo “biết khóc, nghe tụng kinh”(Dân trí) - Ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, xác nhận, trong những ngày đầu năm có hàng trăm lượt người đổ xô đến nhà bà Nguyễn Thị Nhiên để xem con heo có 4 nanh, “biết khóc, biết nghe tụng kinh rồi còn biết ...
Bác tin đồn “heo biết khóc, biết lạy”Thanh Niên
Tin đồn thất thiệtKhanh Hoa
Đổ xô xem heo 4 nanhTin tức 24h

-Đua nhau “cướp” hoa ở đường hoa Bạch Đằng (TNO) Sáng nay 17.2, nhiều người dân đã đổ xô tới “cướp” hoa trong lúc Ban tổ chức đường hoa Bạch Đằng xuân Quý Tỵ 2013 tại TP.Đà Nẵng đang tiến hành tháo dỡ.

Người dân tranh thủ lấy hoa ở vành đai bên ngoài
Sau 10 ngày đón người dân và du khách tham quan, thưởng lãm, đường hoa Bạch Đằng TP.Đà Nẵng chính thức đóng cửa vào lúc 22 giờ tối 16.2 (mùng 7 tết) để dọn dẹp, trả lại mặt bằng vỉa hè đường Bạch Đằng.Thế nhưng, từ sáng sớm nay, nhiều người đã lợi dụng khi công nhân gỡ các cụm tiểu cảnh đã xông vào bưng cả chậu hoa mang về.
Nhiều người đi đường thấy cảnh tượng này cũng lao theo giành hoa khiến lực lượng bảo vệ đường hoa rất vất vả ngăn chặn.

Mạnh ai nấy ôm
Ngoài 30 chiến sĩ thường trực, Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP.Đà Nẵng đã điều động thêm 20 chiến sĩ đến tăng cường bảo vệ hiện trường cùng các tổ xe tuần tra lưu động, đẩy đuổi các phương tiện dừng giữa đường Bạch Đằng chống ùn tắc giao thông.
Trung bình 10 mét có 1 chiến sĩ cảnh sát chốt giữ, tuy nhiên nhiều người thiếu ý thức vẫn bất chấp, lợi dụng khi lực lượng bảo vệ sơ hở, đuổi đầu này thì lao ra đầu kia để “cướp” hoa.
Cho đến 11 giờ trưa nay, mặc dù toàn bộ vành đai hoa ở phía giáp đường Bạch Đằng được tháo dỡ, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi, tập trung nhiều nhất ở góc Quang Trung, Lê Văn Duyệt để “tấn công” đường hoa khi có cơ hội.

Ai cũng lấy hoa, từ các chàng trai...
... cho tới các cô gái...

... và cả người lớn tuổi

Hớn hở vào... "cướp" hoa

Không được hoa thì lấy... thúng đựng hoa

Không bưng cả chậu thì nhổ vài cây

Chở hoa bằng xe đạp

Khệ nệ đưa hoa lên xe máy

Mặc cho lực lượng cảnh sát cơ động ngăn cản

Nhưng người dân vẫn tìm mọi cách lấy hoa ra

Bị cảnh sát cơ động ngăn cản thì cười cầu tài

Cảnh sát cơ động ngăn một trường hợp bứt hoa

Tập kết hoa tại ngã ba Bạch Đằng - Quang Trung và chờ cơ hội

Các công nhân vừa gỡ hoa khỏi giàn liền bị người dân chụp lấy

Cúc mâm xôi bị lấy nhiều nhất

Huy động xe chở hoa về
Nguyễn Tú(thực hiện)
>> Ngày Valentine: Giới trẻ đổ xô về vườn tình yêu đường hoa Bạch Đằng-Đua nhau “cướp” hoa ở đường hoa Bạch Đằng


Lễ hội hoa anh đào năm nay: Liệu có nói quá không? Tuy có nhiều điểm còn chưa được, nhưng có lẽ không đến mức vặt gần hết hoa và để lại đống rác đấy chứ ??? Hoa héo thôi mà ?!
-Vietnamese criticised for "bad behaviour" at charity event DPA
-Hanoi - Festival goers at a charity cherry blossom event in Hanoi have met criticism over their 'bad behaviour,' observers and local media reported Monday.
Participants at the two-day weekend event picked nearly all the blossoms from the cherry trees and left behind piles of litter, the Tuoi Tre newspaper said.
More than 1,000 people took part in the event to raise money for earthquake victims in Japan, it said.

The report quoted one unnamed member of the organising committee as saying that although the large turnout proved young Vietnamese people were interested in cultural events, it was 'sad' because 'many people didn't know how to behave.'
Tuoi Tre reported that the festival was 'overcrowded' and that people pushed and shoved to get to the 300 cherry tree stems imported from Japan on display. Security guards and volunteers were unable to prevent many people from picking the blossoms and crushing the plants while posing for photographs.
Nguyen Thu Nga, a secretary who attended the festival, said it was a shame that 'even middle-aged people' were culturally insensitive.
'Cherry blossoms are delicate. How can the flowers survive if everyone wants to touch them?' she said.
'This is the second time I have been to this festival and the second time I have seen people's behaviour,' said Hoang Thu Ha, a second-year student at Hanoi National University. 'They went there not to enjoy the festival, but to destroy it.'
Despite the criticism, organiser Nguyen Viet Cuong told the German Press Agency dpa that he was not disappointed.
'It was intended for Vietnamese people to get to know Japanese culture,' he said.
He said the event had raised a lot of money for earthquake victims, but the exact amount had yet to be announced.
It was organised by private Japanese companies and the Vietnamese Ministry of Culture and Tourism.
The cherry blossom, or 'sakura,' festival has been officially celebrated in Japan since the Second World War. Cherry blossoms symbolise the fleeting nature of life, according to Japanese tradition.

-
Hàng ngàn người dự lễ hội hoa anh đào
TTO - Sáng nay 16-4, dù trời mưa nhỏ sau đó chuyển nắng nóng nhưng hàng ngàn người vẫn đến dự lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2011 diễn ra tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội.
Lễ hội năm nay có tên “Lễ hội Genki Nhật Bản” với mục đích hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Nhật Bản (1973-2013), đồng thời hướng về những nạn nhân động đất, sóng thần tại Nhật Bản.
Đúng 9g30, lễ hội mới chính thức khai mạc nhưng trước đó hàng ngàn người đã tới chiêm ngưỡng và tham gia nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa độc đáo như: múa diễu hành Yosakoi cổ, múa Nakin, cosplay, trà đạo, kiếm đạo, nghệ thuật gấp giấy Origami và thưởng thức các món ăn Nhật tại các gian hàng ẩm thực…
Điểm nhấn trong khuôn viên của lễ hội là sự xuất hiện của một cây hoa anh đào tươi và một cây hoa anh đào bằng nhựa. Lực lượng an ninh không bố trí nhiều, thay vào đó là việc đặt một tấm biển ghi dòng chữ “Xin đừng hái hoa”.

Hoa anh đào tươi thu hút nhiều người chiêm ngưỡng - Ảnh: Tiến Thành

Cận cảnh những bông hoa anh đào - Ảnh: Tiến Thành

Bạn trẻ tạo dáng bên hoa anh đào bằng nhựa - Ảnh: Tiến Thành

Chơi cờ vây tại một gian hàng - Ảnh: Tiến Thành

Gian hàng vẽ chân dung mô phỏng nhân vật hoạt hình - Ảnh: Tiến Thành
Rất nhiều tình nguyện viên của Việt Nam và Nhật Bản được bố trí trong khuôn viên lễ hội để cùng tham gia hướng dẫn khách tham quan phân loại rác, giữ gìn vệ sinh chung, không để xảy ra tình trạng giẫm lên hoa, bẻ cành, vứt rác hay những hành động mất mỹ quan như những năm trước.
Được biết dịp này ban tổ chức lễ hội tiến hành nhiều hoạt động quyên góp từ thiện để ủng hộ nạn nhân bị thiệt hại bởi động đất và sóng thần tại Nhật Bản. Đặc biệt, khách tham quan lễ hội sẽ được hướng dẫn nghệ thuật gấp hạc giấy Origami. Đến khi đủ 1.000 con hạc giấy, ban tổ chức sẽ gửi món quà đặc biệt này về nước Nhật để thể hiện tấm lòng của người dân Việt Nam dành cho Nhật Bản.

Tiết mục trình diễn rối nước của các diễn viên Nhà hát múa rối Thăng Long - Ảnh: Tiến Thành

Hàng trăm khán giả theo dõi màn biểu diễn môtô địa hình của tay đua người Nhật Bản - Ảnh: Tiến Thành

Khu vực quyên góp, ủng hộ nạn nhân động đất, sóng thần Nhật Bản thu hút nhiều người ủng hộ - Ảnh: Tiến Thành
Lễ hội Genki Nhật Bản 2011 do Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp tổ chức diễn ra đến hết ngày 17-4.
TIẾN THÀNH
-Không gian ngột ngạt ở lễ hội hoa anh đào
VnEx-Sự có mặt của hàng nghìn du khách tham dự lễ hội Genki Nhật Bản chiều 16/4 khiến khuôn viên Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) trở nên chật chội, quá tải. Rác xả bừa bãi, hoa thì đã héo và rụng ngay ngày đầu tiên.
 Người Hà Nội thưởng ngoạn hoa anh đào / Chen chân thưởng thức món ăn Nhật
Chỉ có một cây hoa anh đào thật và một cây hoa giả, cả khu triển lãm rộng lớn vẫn không còn chỗ trống để du khách có thể thoải mái thưởng ngoạn vẻ đẹp của loài hoa xứ Phù Tang.
Sau khi vất vả chen chân ngắm hoa, nhiều người đã ngồi lên những thảm cỏ cùng bồn cây cảnh nghỉ ngơi.
Các món ăn đến từ Nhật Bản quá hấp dẫn du khách khiến khu vực ẩm thực đông nghịt.
Quá tải, đồ ăn để bán sạch trơn, nhiều người phải đứng đợi.
Không còn bàn, nhóm khách này phải tranh thủ đứng ăn.
Rác xả bừa bãi, khổ cho lực lượng thanh niên làm nhiệm vụ hậu cần.
Một anh chàng siêu nhân xuất hiện giơ tấm biển tuyên truyền giữ vệ sinh môi trường.
Bạn trẻ chỉ lo tạo dáng chụp ảnh.
Xung quanh cây anh đào là hàng loạt khẩu hiệu “Không dẫm lên thảm”, “Khi thưởng hoa xin đừng vít vào cành” hoặc “Xin đừng ngắt, bẻ hoa”…
Tuy nhiên, nhiều người vẫn tìm cách sờ vào như thế này khiến bảo vệ phải can thiệp.
17h chiều 16/4, cây hoa anh đào thật đã héo và rụng khá nhiều.
Hoàng Hà

Lễ hội hoa anh đào 2011: Giả lấn thật, vui là đủ?
SGTT.VN - Vượt lên nhiều khó khăn, những cành anh đào từ Nhật Bản đã kịp đến Hà Nội để khoe sắc trong lễ hội hoa anh đào 2011, diễn ra từ 16 – 17.4 tại trung tâm triển lãm Giảng Võ. Nhưng, không như mong đợi, lễ hội năm nay chỉ có hai cây anh đào, một giả một thật, nằm lọt thỏm giữa biển người.
“Diễn” với hoa anh đào giả. Ảnh: Hi Lam
Trong ngày khai mạc lễ hội, dù buổi sáng trời mưa và chiều thời tiết khá oi bức, nhưng hàng ngàn người vẫn đổ về trung tâm triển lãm Giảng Võ để chiêm ngưỡng quốc hoa của Nhật Bản, đất nước vẫn đang phải oằn mình chống chọi với thảm hoạ thiên nhiên. Cây hoa anh đào giả được chế tác rất tinh xảo, phủ một sắc hồng rực rỡ, nhìn kỹ mới nhận ra hoa làm từ vải. Cây hoa anh đào thật kém sắc hơn nhiều. Đến đầu giờ chiều thì những đoá hoa hồng phai bắt đầu bớt tươi, lác đác nằm ủ rũ trên cành hoa có phần khô héo sau cả một chặng bay dài. Cây hoa thật được trông coi hết sức cẩn thận bằng hàng rào tre, thép kiên cố cùng đội ngũ bảo vệ, tình nguyện viên. Và xảy ra một chuyện cũng nằm ngoài mong đợi: người ta chen nhau chụp ảnh dưới cây hoa giả, vì hoa đẹp quá, và có thể vì được thoải mái nựng hoa, vin cành làm duyên. Bên phía cây hoa thật, không khí kém sôi động hơn hẳn. Đã phải vượt qua bao khó khăn mới đến được đây, nếu những cành hoa anh đào thật kia là biểu tượng cho tinh thần quật cường của người dân Nhật, cho tình hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam, thì tại sao phải có thêm một cây hoa anh đào giả? Lẽ ra, chỉ cần một cây hoa thật thôi, cho dù là hoa có kém tươi, kém sắc đi chăng nữa, cùng một vài dòng chia sẻ của nhà tổ chức, những người đã nỗ lực tìm mọi cách duy trì lễ hội hoa anh đào, là đủ để lan toả thông điệp “Vì nước Nhật”, là đủ để nhân rộng sự đồng cảm.
Mặc dù mang ý nghĩa ủng hộ nước Nhật, nhưng dạo quanh triển lãm Giảng Võ trong ngày khai mạc lễ hội hoa anh đào, chẳng hề thấy những hình ảnh, những thước phim, những bài báo… khiến người ta liên tưởng đến thiên tai hiện vẫn hoành hành tại nước Nhật. Thay vào đó là dày đặc những gian hàng ẩm thực, những khu vui chơi giải trí, và cả những chàng trai, cô gái vận trang phục như thể từ truyện tranh manga bước ra. Cái duy nhất gợi nhớ đến những gì người dân Nhật đang phải trải qua là hai thùng quyên góp, không phải đặt ở cổng vào, mà nằm sâu phía trong.
Vẫn biết, có đông, có vui mới là lễ hội. Nhưng một lễ hội giàu ý nghĩa như vậy, một lễ hội được tổ chức bằng tất cả sự gắng gỏi và tinh thần thép, mà chỉ khép lại trong tiếng cười, trong không khí vui là chính thì thật đáng tiếc.
Hương Lan, ảnh: Hi Lam

-BTC Lễ hội anh đào 2011: “Người Việt Nam thật tử tế!" -16/04/2011 15:48
(VTC News) - Diễn ra trong hai ngày 16 và 17/4 tại triển lãm Giảng Võ - Hà Nội, lễ hội Genki 2011 thu hút hàng ngàn khán giả Việt Nam và quốc tế ngay từ buổi đầu khai mạc. Khác hẳn với các mùa trước, năm nay, các bạn trẻ Việt Nam “trẩy hội anh đào” trong một tư thế thật đẹp: đến để thưởng lãm vẻ đẹp văn hóa Nhật và làm từ thiện.
>> Ngắm cận cảnh hoa anh đào tại Hà Nội
Ông Shimamura Tomonichi, trưởng BTC Lễ hội Genki 2011 đã phải thốt lên: “Người Việt Nam thật tử tế. Chúng tôi biết ơn các bạn!”.
Lễ hội Genki 2011 vẫn bao gồm các hoạt động chính giới thiệu nét đẹp văn hóa Nhật Bản như: trưng bày hoa anh đào, múa diễu hành Yosakoi cổ truyền của 10 đội múa Việt Nam và 4 đội múa chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản, múa Nakin, cosplay, trà đạo, kiếm đạo, nghệ thuật gấp giấy Origami, trò chơi truyền thống, giới thiệu các gian hàng ẩm thực, lưu niệm, vẽ chân dung và nhân vật truyện tranh, đèn lồng, cờ cá chép, tranh phong cảnh bốn mùa Nhật khổ lớn…

BTC Lễ hội anh đào 2011: “Người Việt Nam thật tử tế!"
 Hoa anh đào Nhật Bản e ấp trong mưa giữa Hà Nội.
Trời có lúc lác đác mưa, lúc mưa khá to, sau đột nhiên trở nên nắng gắt, thế nhưng người trẩy hội hoa anh đào vẫn nườm nượp đổ về sân triển lãm Giảng Võ, Hà Nội. Vẻ đẹp tinh khiết của hoa anh đào, các điệu múa tràn trề năng lượng, các góc trưng bày giao lưu văn hóa độc đáo đem đến cho khán giả Việt Nam một đất nước Nhật thu nhỏ năng động, đầy sức sống dù vừa trải qua thảm họa sóng thần kinh hoàng. Bên cạnh các gian hàng, khu vực sân khấu, hậu trường…, phía trái của sân triển lãm lớn đặt hai hòm quyên góp để khách tham quan có dịp thể hiện sự sẻ chia với người dân Nhật Bản sau sự cố tang thương vừa qua.

BTC Lễ hội anh đào 2011: “Người Việt Nam thật tử tế!"
Sau đó lại bừng lên trong nắng. 
Ông Shimamura Tomonichi, trưởng BTC lễ hội Genki 2011, đồng thời cũng là trưởng BTC lễ hội Satsuki năm 2010, cho biết: “Hoa anh đào thật được đem sang Việt Nam bằng máy bay từ hôm 13/4. Để ghép thành một cây hoa trưng bày trong triển lãm như sáng nay, chúng tôi mất tới 200 cành và trong thời gian 5 giờ đồng hồ. Cây hoa anh đào tươi hôm nay chỉ được ghép từ 100 cành, 100 cành còn lại sẽ được ghép đủ trong ngày mai để hoa đẹp hơn và thuận tiện cho công tác bảo quản. Chúng tôi sẽ trưng bày hoa anh đào thật trong cả hai ngày diễn ra lễ hội”.

BTC Lễ hội anh đào 2011: “Người Việt Nam thật tử tế!"
BTC Lễ hội anh đào 2011: “Người Việt Nam thật tử tế!"
XEM THÊM ẢNH 
Ông Shimamura Tomonichi bày tỏ niềm vui lớn trước những tình cảm tốt đẹp mà người dân Việt Nam dành cho đất nước và nhân dân mình. Ông nói: “Tôi thực sự bất ngờ và vui mừng vì người Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ đã bày tỏ tình yêu hoa cũng như yêu văn hóa, yêu con người Nhật Bản một cách chân thành. Số tiền quyên góp quý báu của các bạn thể hiện tấm lòng nhân hậu, đầy yêu thương của tâm hồn Việt Nam, là sự chia sẻ cần thiết ở thời điểm khó khăn này nói chung. Các bạn thực sự rất tử tế. Chúng tôi biết ơn các bạn! Số tiền từ thiện và lợi nhuận thu được từ lễ hội này, chúng tôi dự tính sẽ đem sang Nhật vào ngày 18/4 tới để chuyển tới Hội Chữ Thập Đỏ của đất nước chúng tôi, ủng hộ các vùng bị động đất, sóng thần”.

BTC Lễ hội anh đào 2011: “Người Việt Nam thật tử tế!"
Ông Shimamura Tomonichi trưởng BTC lễ hội Genki 2011.
Khi được hỏi về kế hoạch tổ chức lễ hội hoa anh đào tại Việt Nam năm 2012, ông Shimamura Tomonichi “bật mí”: "Tại lễ hội hoa anh đào năm tới, chúng tôi vẫn sẽ trưng bày hoa anh đào thật. Có một bí mật mà tôi xin tiết lộ là nếu nhận được nhiều hơn sự giúp đỡ từ phía các cơ quan tổ chức, các nhà tài trợ, chúng tôi sẽ cố gắng đưa hẳn một cây hoa anh đào thật lớn và trọn vẹn sang Việt Nam”.
Hoàng Nghĩa 

Tin liên quan
» Cận cảnh hoa anh đào thật giữa Hà Nội
» Nhân hội anh đào, nhìn lại văn hóa người Việt trẻ
» Hoa anh đào vượt “dư chấn” sóng thần đến Hà Nội
» Năm nay, người Hà Nội được ngắm hoa anh đào thật
» Bảo Ngọc trở thành Người đẹp hoa Anh Đào 2010
» Đại sứ Nhật Bản tặng Đà Nẵng 400 cây hoa anh đào

Nghịch cảnh ngày khai mạc Lễ hội Hoa Anh Đào 2009
Rút kinh nghiệm năm ngoái, năm nay những cánh hoa anh đào mong manh được bảo vệ khỏi những bàn tay vặt - bẻ với 500 nhân viên an ninh và 3 tấm biển như thế này : Hoa Anh Đào từ Nhật Bản đã đến với các bạn Việt Nam - Các bạn hãy trân trọng và đừng ngắt hoa nhé! Thương hoa - Lịch sự - Thanh lịch và Hoa anh đào - loài hoa đặc trưng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản - Xin đừng hái hoa!
Tuần lễ Nhật Bản-Lễ hội hoa anh đào 2009 diễn ra tại sân vận động Quần Ngựa từ 10-12/4. Mà quên mất, hiện nay mới chỉ là hoa anh đào lụa, còn hoa tươi thì sáng 12 mới xuất hiện (nghĩa là ngày cuối cùng). Nghĩ thấy xấu hổ quá mất thui... không hiểu nghĩ gì mà để ôi diêu đến thế này !!
----------
Lập hàng rào mềm để bảo vệ hoa anh đào 17:05' 11/04/2009 (GMT+7)
- Ngày thứ hai của Tuần lễ Nhật Bản tại Hà Nội đã thấy xuất hiện hàng rào mềm bao quanh các cây hoa anh đào bằng lụa để ngăn khách tham quan đến gần các gốc hoa, gây ít nhiều phản cảm. -> Thật quá đáng, ai mà có thể đi ngắm hoa kiểu này chứ nhỉ ??

Tổng số lượt xem trang