Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Coi chừng FIFA “thổi còi”

LĐBĐ Iran từng bị FIFA đình chỉ tham gia một số hoạt động bóng đá quốc tế vì chính phủ nước này can thiệp quá sâu.
-Chuyện các “đại gia” bóng đá mời cơm Thủ tướng là bịa đặt (?)
Đôi lời: Dưới đây là bài viết trong số báo ra ngày thứ Sáu, 13-1-2012 về bữa “ăn tối” của các doanh nhân thành đạt với Thủ tướng và đoạn đính chính trên số báo ngày hôm sau, thứ Bảy, 14-1-2012 của tờ Thể thao 24h. Nghe nói sẽ có mức kỷ luật nặng với các cá nhân liên quan, còn tờ báo thì sẽ … nghỉ chơi 3 tháng.
Mời xem thêm: Thủ tướng chỉ đạo giải quyết bản quyền truyền hình (Tuổi trẻ, 12/1/2012). Nhưng quan trọng hơn là cần đọc bài VPF ưu tiên VTV chọn trận ở Super League 2012  (TTVH) với công văn của VPF có đoạn “Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong buổi làm việc với lãnh đạo HĐQT Công ty VPF …”  Thật lạ là ngay sau lời kêu gọi chỉnh đốn đảng của ông TBT Nguyễn Phú Trọng là xảy ra liền hai hiện tượng liên quan, rất khác thường, vụ Đoàn Văn Vươn chưa lắng dư luận thì tới vụ này.

.
 
 


-Nguồn:-Coi chừng FIFA “thổi còi”-(Dân Việt) - Do để Chính phủ can thiệp quá sâu vào công việc chuyên môn hoặc có nhiều bê bối về hợp đồng kinh tế, nhiều nền bóng đá đã bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thẳng tay trừng phạt với những án phạt rất nặng.
Quýt làm cam chịu
Luật của FIFA cấm chính phủ của một số quốc gia được can thiệp vào nội bộ của liên đoàn bóng đá thành viên. Rất nhiều nền bóng đá đã bị FIFA phạt nặng, cấm thi đấu dài hạn vì xâm phạm luật này. Nhưng ở một số quốc gia, điều này vẫn thường xuyên diễn ra.

Vào thời điểm ấy, Câu lạc bộ DPMM của Brunei đang thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Singapore và có thành tích khá tốt (xếp thứ 4/12 đội), đồng thời mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. Nhưng mọi thành tích của đội bóng này bị hủy khi án phạt có hiệu lực và DPMM bị loại khỏi giải. Chỉ đến khi Chính phủ Brunei bổ nhiệm lại bộ máy nhân sự của BAFA, án phạt mới được bãi bỏ.Tháng 12.2008, Chính phủ Brunei đã giải tán Liên đoàn Bóng đá Brunei (BAFA) và thành lập một bộ máy nhân sự hoàn toàn mới cho tổ chức này. Ngay lập tức, FIFA điều tra kỹ càng và ngay lập tức ban hành lệnh cấm thi đấu với bóng đá nước này ở mọi cấp độ. FIFA cũng khẳng định: “Lệnh cấm thi đấu có hiệu lực ngay tức thời”.
Sau khi World Cup 2010 kết thúc, do quá thất vọng với thành tích bết bát của đội tuyển quốc gia, Chính phủ Nigeria đã cấm đội tuyển thi đấu trong vòng 2 năm. Biết tin này, FIFA lập tức vào cuộc và ngay sau đó, không chỉ đội tuyển bóng đá nam mà đội tuyển bóng đá nữ cũng như tất cả các đội trẻ của quốc gia châu Phi này bị cấm thi đấu ở mọi giải đấu quốc tế. Án phạt này chỉ được gỡ bỏ khi Ban Chấp hành của Liên đoàn Bóng đá Nigeria trở lại làm việc và Chính phủ không can thiệp vào công việc chuyên môn.
Tại Europa League mùa này, Câu lạc bộ Sion (Thụy Sĩ) đã bị buộc tội sử dụng những cầu thủ không đủ điều kiện pháp lý vào sân trong các trận đấu với Celtic ở vòng loại. Sau đó, dù đã giành chiến thắng chung cuộc, Sion vẫn bị phạt loại khỏi giải. Sự việc chưa dừng ở đây khi FIFA yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ (SFA) phải phạt 6 cầu thủ không đủ điều kiện (bị FIFA cấm thi đấu từ năm 2008) gồm: Glarner, Goncalves, Mutsch, Feindouno, Ketkeophomphone và Gabri.
Trong khi SFA tỏ ra chần chừ thì FIFA lập tức cảnh báo rằng, nếu sự việc không được giải quyết trước ngày 13.1 thì cả đội tuyển và các câu lạc bộ của quốc gia này sẽ bị đình chỉ thi đấu quốc tế. Điều đó cũng có nghĩa là Basel - đội bóng đã giành quyền vào vòng knock-out Champions League cũng sẽ bị loại. Sau đó, SFA đã phạt Sion bị trừ 36 điểm ở giải vô địch quốc gia, nền bóng đá nước này mới không bị phạt và Basel mới tránh bị vạ lây.
Can thiệp là bị phạt
Năm 2005, FIFA đã cấm Liên đoàn Bóng đá Yemen (YFA) tiến hành các hoạt động quốc tế vô thời hạn do để chính phủ can thiệp vào công việc nội bộ. Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ hành động bác bỏ bản lịch trình FIFA của Chính phủ Yemen. Không chỉ bị cấm thi đấu, Yemen còn bị FIFA cắt viện trợ về tài chính.
Điều 17 Luật FIFA quy định: Nếu bất cứ liên đoàn bóng đá nước nào để chính phủ can thiệp quá sâu vào hoạt động nội bộ sẽ bị cấm tham gia các sự kiện thể thao quốc tế và bị cắt mọi nguồn hỗ trợ về tài chính từ FIFA.
Tại vòng loại World Cup 2010, đội tuyển Iran đã gặp rắc rối do quyết định của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Theo trang mạng Wikileaks, ông Ahmadinejad đã ra lệnh sa thải huấn luyện viên trưởng Ali Daei, đồng thời gây sức ép bắt các lãnh đạo đội tuyển phải gọi lại tiền đạo kỳ cựu Ali Karimi.
Dù sau đó, Iran không vượt qua vòng loại nhưng FIFA vẫn không bỏ qua chi tiết này. Ủy ban Các vấn đề khẩn cấp của FIFA đã nhóm họp và đưa ra quyết định đình chỉ Liên đoàn Bóng đá Iran (IRIFF) khỏi tất cả các hoạt động bóng đá quốc tế do Chính phủ Iran đã có những can thiệp quá sâu vào những vấn đề riêng của bóng đá, vi phạm nghiêm trọng Điều 17 trong Luật của FIFA.


-Đừng làm phiền Thủ tướng (14/01)

(Dân Việt) - Hơn tháng nay, đâu đâu cũng bàn đến chuyện bản quyền và cuộc chiến AVG – VPF (2 công ty vốn trước nay chẳng liên quan gì đến lịch sử bóng đá Việt Nam). Cuộc tranh cãi càng nổi sôi thì khán giả của nền thể thao Việt Nam lấy tiêu chí “phục vụ nhân dân nhằm rèn luyện thể lực toàn dân” lại càng thấy thua thiệt, càng thấy mình là kẻ đứng ngoài rìa của cuộc chơi vốn xây dựng lên bởi đồng thuế của họ.

Thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo chuẩn xác, đúng tinh thần của một chính phủ “lấy dân làm trọng”. Người dân, người yêu thể thao vui lắm nhưng niềm vui ấy như niềm vui của cọng rơm trong đống lửa. Vẫn chưa có quyết định cuối cùng, vẫn chưa có hồi kết để người hâm mộ có thể chọn cho mình phương án để có thể được trực tiếp xem những trận đấu mà mình đam mê.
Kiến nghị gửi lên buổi sáng, buổi chiều đã có chỉ đạo của Thủ tướng, ấy là niềm vui khi trong bộn bề lo âu, Chính phủ Việt Nam vẫn ân cần lo cho dân niềm vui tinh thần trong những ngày cuối năm. Niềm vui ấy như của đứa trẻ bỗng nhiên có chiếc áo ấm trong cảnh đói rét.
Hạ màn tất cả những câu chuyện tranh cãi, Tòa án Nhân dân là nơi phán quyết đúng sai một cách đầy lý trí nhất. AVG hay VPF nếu thấy mình đúng thì hãy tin cậy vào luật pháp Việt Nam và đưa vấn đề tranh chấp này ra tòa.
Đừng làm khổ người hâm mộ và đừng làm phiền Thủ tướng.
Tuấn Lệ------

Tổng số lượt xem trang