Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Em là Bông Lau? Nên mới lay động được lòng ta

Tin liên quan: -Nhân đọc bên thắng cuộc

 -Em là Bông Lau? Nên mới lay động được lòng ta. (Mafiovi)

"...không biết đến bao giờ thì những người anh em thắng cuộc mới thực sự hiểu đầy đủ những người thua cuộc, và ý thức rõ những điều phi nghĩa, phi nhân mà họ đã làm đối với những người anh em kém may mắn của họ?.."
- Cảm ơn 
Phương Anh!
Vì?
Em đã đúng khi gọi chúng ta là "những người anh em". 
cái đó rất đúng. 
Thực chất là như vậy. 
Sự thật là vậy. 
Phải-như-vậy. 
"...Để tồn tại, những người thua cuộc đã phải chấp nhận - dù muốn dù không - từ đó đến nay, đã cố nguôi ngoai để quên đi và chung sống, nên chắc chắn họ không cần sự hòa giải này. Giờ đây, những người thực sự cần  hòa giải phải là bên thắng cuộc chứ không bao giờ là bên thua cuộc nữa...."

 Em rất thông minh và đẹp.

Em thông minh và đẹp như Bông Lau vậy.
mấy lời của em - nhẹ nhàng, sâu sắc, tinh tế và lịch lãm - bắt ta làm cái việc mà từ trước nay ta đã ko - đủ thông minh và đẹp như Em để - làm đến đầu đến đũa. 
Ta có lỗi.
I'll back, anh chị em của ta ạ
I Vow.

 

Tổng số lượt xem trang