Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Đầu năm nói chuyện sấm ký

-Năm mới đừng để vợ la
Ðừng chơi cờ bạc mà ra bót nằm
Chi bằng đi lễ lăng Ông
Ðầu xuân năm mới xin xăm cầu tài
Mồng một đi lễ lăng ông
Cầu anh đắt lộc bằng trăm ngày thường.

( Ban nhạc AVT)
Nostradamus. Ảnh Wikipedia
Nostradamus. Ảnh Wikipedia

Trong dịp tết người ta gặp nhau thường nhắc đến những lời sấm ký, tiên tri qua từng kỷ nguyên. Các nhà khoa học thiên văn, nghiên cứu về Thái dương hệ dùng viễn vọng kính hiện đại giải thích những biến đổi di chuyển của các vì sao, mặt trăng, mặt trời trong vũ trụ.Họ chứng minh được đầu thế kỷ 21 các hành tinh trong quỷ đạo nằm trên một đường thẳng, tạo sức hút mạnh, làm địa cầu thay đổi tạo nên thiên tai động đất, ngập lụt, hạn hán,…

Nhà chiêm tinh gia lỗi lạc
Michael Nostradamus sinh ngày 14.12.1503 ở Saint-Rémy là con út trong số 9 người con của bà Renée và ông Jacques Nostradamus nhà buôn luá mì kiêm công chứng viên. Dòng tộc này có nguồn gốc Do Thái, bên mẹ có dòng máu giỏi về toán học và y học. Nostradamus sau hơn một năm theo học tại đại học Avignon ông buộc phải rời khỏi Avignon khi ngôi trường này đóng cửa dưới tác động của trận đại dịch hạch.
Nostradamus chu du khắp các vùng nông thôn, nghiên cứu về các loại dược thảo trong vòng 8 năm kể từ năm 1521. Năm 1529, sau nhiều năm làm công việc bào chế thuốc, ông vào Đại học Montpellier lấy bằng tiến sĩ y khoa. Một thời gian ngắn bị trục xuất khỏi trường bởi người đại diện của trường là Guillaume Rondelet phát hiện ra Nostradamus từng hành nghề lang y. Theo luật đại học thời đó, bào chế thuốc “thủ công” là một ngành nghề bị cấm và bị trục xuất bằng y khoa không được công nhận, những người trao đổi thư tín với Nostradamus vẫn gọi ông là bác sĩ. Năm 1531 ông đến Agen theo lời mời của Jules-César Scaliger. Tại đây ông gặp và kết hôn với bà Henriette d’Encausse và sinh hai người con. Năm 1534 vợ và các con qua đời do nạn dịch hạch hay bệnh Yết Hầu. (Pest/Diphtherie).
Năm 1541 ông trở lại Provence, năm 1544 ông làm việc với các bác sĩ Louis Serre chống lại bệnh dịch hạch bùng phát ở Marseilles tháng 5 năm 1546, ông làm việc một thời gian ngắn một mình ở Aix, Salon và 1547 ở Lyon. Theo bác sĩ Martius ở Augsburg viết năm 1572 Nostradamus là người có công tìm ra thuốc chửa bệnh dịch hạch thành công cứu được nhiều người.
Năm 1547 ông chuyển đến Salon-de Province một thị trấn nằm sát biên giới Ý, định cư và tục huyền với một góa phụ giàu có Anne Ponsarde Gemelle, ông bà có sáu người con, ba trai và ba gái (Madeleine, César, Charles, André, Anne và Diane). Ông có thiên tài về khoa Chiêm tinh, Thiên văn nổi tiếng của nước Pháp. Những bài đoản thi trong quyển “Les Prophesied” của ông nhận được phản ứng trái ngược nhau. Một số người gọi ông là bộ hạ của Satan, kẻ bịp bợm, tên dở điên dở khùng; nhưng giới quý tộc thượng lưu lại tấm tắc ca ngợi khả năng “thần linh ứng cảm” thể hiện trong những điều ông viết.
Ông biết trước ngày lìa cõi đời là ngày 01 Juli 1566, ông đã nói với người bạn Chavigny rằng: „mặt trời lặng bạn sẽ không tìm thấy tôi nữa“ Sáng ngày hôm sau 02 Juli 1566 Chavigny tìm thấy ông trong giấc ngủ ngàn thu (vì bệnh tim) hưởng thọ 62 tuổi. Ðể lại cuốn sấm ký 141(Présages) khổ thơ dài ngắn khác nhau, Nostradamus tiên đoán chiến tranh Tôn giáo xảy ra tàn phá nhiều thành phố Âu châu, nhiều đoạn dùng mẩu tự tiên đoán cho nhiều thế kỷ rất phức tạp khó hiểu. Phải cần những ngưồi có tài nghiên cứu về thiên văn học chiêm tinh, đối chiếu thời gian có thể giảng giải được.
Những điều đã ứng nghiệm:
*1643 Wallensteins mất 30 năm chiến tranh xảy ra ở Tây Ban Nha VI 15
*1789 Cuộc cách mạng ở Pháp
*1769-1821 Napoleon sinh ra gần Ý
Giai đoạn từ (1900-1950) trích dẫn các điều xảy ra trong lịch sử.
Hoa Kỳ dùng bom nguyên tử (Little Boy và Fat Man). Ngày 06.8.1945 lúc 8 giờ sáng chuyến bay B-29 cất cánh từ TINIAN một đảo nhỏ thuộc Marianas thả trái bom «littke Boy» xuống Hiroshima nhiệt độ từ 5400-7500 độ F lửa bốc cao 1900 feet sát hại hơn 100 ngàn người
Ngày 09.8.1945 thả tiếp trái bom «Fat man» xuống Nagasaki giết chết 74 ngàn người, ngày 15.8.1945 Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện trên chiến hạn Missouri của Hoa Kỳ chấm đứt đệ nhị thế chiến Vl,97.
*1945 Hitler thua trận tự tử dưới hầm tại Berlin, sau khi làm đám cưới với bà Eva Braun. (2,55)
*1936 Vua Edward Vlll chấp theo tiếng gọi tình yêu rời bỏ ngai vàng X,22
Đệ nhị thế chiến xảy ra (1939-1945) ll, 4
*1944 Quân Đội Đồng minh đỏ bộ bải biển Normandie lV,19
*1948 Do Thái Israles được công nhận V,78
*1950 Trung Hoa chiếm Tây Tạng, gây hấn với Ấn Ðộ lV,51)
*1956 liên quân Anh Pháp đánh Agypten vì vấn đề dầu lửa để khai thông kinh đào Suez. Vl,97 .
*1962 Chiến tranh lạnh với Kuba V, 78
*1963 Tổng Thống Kennedy bị ám sát Vl, 37
*1978 Đức Giáo Hòang Johannes Paul l sau 33 ngày nhận chức mất X,12
*1980 bệnh Aids xảy ra ở New York ? San Francisco ? ll, 53
*1981 Đức Giáo Hoàng Johannes Paul ll bị ám sát ll, 79
*1997 Công nương DianaVon wales và Dodi Al- fayed tử nạn ll,28
*1998-1999 Thủ tướng Helmut Kohls mang tiến về gian lận thuế Vl, 25
*1999 với hiện tượng nhật thực tại Âu châu và cuối năm 2002 ở Phi Châu
Biến cố 11.9.2001 tại trung tâm thương mại (World Trade Center) New York. những gì ông tiên đoán được các nhà nghiên cứu Ðông Tây luận giải ..
Vào buổi rạng đông,
một ngọn lửa khổng lồ bùng lên lan tỏa tới miền Bắc,
khắp nơi đầy tiếng than khóc và sự chết chóc..

Vào lúc bình minh, bầu trời nơi vĩ độ 45 bùng cháy
Lửa, khói bao trùm thành phố mới mẻ to lớn.
Những ngọn lửa khổng lồ bốc lên trời cao..

Khổ thơ 91-97
Ngoài ra còn các câu sấm ứng nghiệm với sự kiện xảy ra. Ngũ giác đài (Pantagon) giống hình ngôi sao năm cánh là cơ quan quân sự quyền lực nhất thế giới. Vào lúc 9.40 ngày 11.9 chiếc máy bay hành khách bị quân khủng bố cưởng đoạt đâm nhào xuống cơ quan trên.
Một ngôi sao vĩ đại bùng cháy,
lửa và khói tỏa ra trong bảy ngày..
Tạo thành đám mây che phủ mặt trời,
Quyền lực cụp tai lại suốt đêm đen
Hoa Kỳ và Nga liên minh để chống lại quân khủng bố:
Nhờ hai nước hùng mạnh liên kết nhau,
Khiến sức mạnh của họ gia tăng chưa từng thấy
Ðiều đó cũng làm cho vùng đất có tên America vươn tới đỉnh cao..
Năm 2003 cuộc chiến Iraq đã xảy ra l,55
Những lời sấm ký được ghi đến thời điểm năm 2050. Các Chiêm tinh gia nổi tiếng: Hadès, Malachi, Tamana, Levin, Geloba, Dixion, Quily, Solieil.. đều có những lời tiên tri ứng nghiệm, nhưng không nổi tiếng như Nostradamus. Ngày xưa Gia Các Lượng Khổng Minh nghiên cứu cuốn “kỳ môn độn giáp thiên thư” có tài xem sao biết được vận đổi thay của trời đất và mệnh người, ông có thể gọi gió Ðông Nam đốt hàng vạn quân Tào trên dòng sông Xích Bích ở Giang Ðông. Ông biết được ngày ông tận số nhưng không cải được thiên mệnh. Tác giả Manfred Dimde trích dẫn những đoạn sấm có thể xảy ra …
Và nhiều người không phải tiên tri cũng đã đoán rằng:
Cuộc nội chiến ở Syria tồi tệ và kéo theo bạo lực sắc tộc và tôn giáo. Ai Cập với bản hiến pháp mới nặng về luật Hồi giáo, sẽ bị phe đối lập tiếp tục phản đối có thể nguy cơ xảy xa nội chiến.
Kinh tế Hoa Kỳ sẽ phục hồi nếu vượt qua “vách đá tài chánh“ Khu vực sử dụng đồng Euro vượt qua sự khủng hoảng dù có gánh nặng thêm Ý và Tây Ban Nha. Iran chế xong bom nguyên tử thì Do Thái là đối tượng bị tiêu diệt đầu tiên, có thể Do Thái ra tay trước để bảo vệ sự sinh tồn của họ?
Tập Cận Bình lên ngôi chỉ là “bình cũ rượu mới“. Trung Cộng không thể trở thành siêu cường toàn cầu vì có quá nhiều vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị ở bên trong thiếu tự do dân chủ…càng tăng trưởng cao thì nội bộ càng phân hóa. Năm ngôi sao trên cờ của họ sẽ rơi rụng.
Bà Merkel sẽ tái đắc cữ tiếp tục lãnh đạo nước Đức.
Ngân hàng VN công bố nợ xấu 202 nghìn tỷ đôla, theo tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch, con số này có thể còn lớn hơn nhiều trên 250 nghìn tỷ. Việt Nam là nước xuất cảng: lúa gạo, cafe, dầu thô, gỗ quý, cao su, tôm cá, cho thuê rừng, hải cảng…cả xuất cảng người lao động, tại sao phải mang gánh nợ nhiều như vậy? nhà cầm quyền từ trung ương tới địa phương chỉ biết tiêu xài phung phí tài sản quốc gia không lo việc nước, báo hiệu sự “tự diễn biến“ đến ngày tàn của chế độc CSVN.
© Nguyễn Quý Đại
© Đàn Chim Việt


Đầu năm nói chuyện sấm ký »
-NGUOI NEW ENGLAND says:
Nhân bài này tôi xin đóng góp bài đồng dao CHi chi chành chành của Doãn Quốc Sĩ đăng trên báo Tuổi Ngọc năm 1969 lâu quá tôi không nhớ số báo. Bài này theo trí nhớ của tôi như sau
Chi chi chành chành
Cây đanh thổi lửa.
Con ngựa chết trương.
Ba phương ngụ đế.
Bắt đế đi tìm.
Ú a úp ập.
Câu đầu có nghĩa là vòng luân chuyển của tạo hóa.
Câu hai nghĩa là cây súng do người Âu châu mang vào nước ta.
Câu ba là cái chếtvua Lê Hiển Tông vào năm Mâu Ngọ
Câu ba ý nói ba miền có ba vua là Nguyễn Ánh, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ..
Câu ba và câu bốn nói vua Gia Long bôn tẩu nhờ người Pháp cho họ nhiều đặc quyền để rồi họ đánh chiềm VN.
Chu kỳ nhì với các câu cuối như sau:

Chấp chê chạ vương.
Ba phương ngụ đế
Bắt đế đi tìm.
Ú a ú ập.
Các câu trên ứng với trường hợp vua Hàm Nghi bị bắt tại biên giới ba làng ( Tôi không nhớ tên)bị bởi cận vệ của mình.
Tại Hải Ngoại tình cờ đọc bài báo của Hoàng Hải Thủy với các câu
Cho xin khúc đầu
Với xương cùng xẩu.
Cho xin khúc giữa.
Với vẩy cùng da.
Cho xin khúc đuôi
Tha hồ mà đuổi.
Theo ông Hoàng hải Thủy thì các câu trên ứng với năm 1975 khúc đầu khúc giữa tức miền Trung và cao nguyên VN CS không chịu và đòi lấy tuồt. Do do các cuộc chiến vào 1975 chỉ là các trò đuổi bắt chẳng có đánh đấm gì cả

(Kienthuc.net.vn) Trong lịch sử 80 năm tồn tại của mình, tạp chí danh tiếng Newsweek đã đăng tải nhiều bức ảnh quý giá về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.
Kết thúc 2012 tạp chí danh tiếng Newsweek của Mỹ chính thức chấm dứt việc phát hành bản giấy sau gần 80 năm liên tục phục vụ bạn đọc trên toàn thế giới để bước qua công nghệ số, tức là phát hành trực tuyến. Trong lịch sử tồn tại của mình, tạp chí này đã đăng tải nhiều bức ảnh quý giá về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Sau đây là những hình ảnh mới được công bố về chiến tranh Việt Nam năm 1965 do phóng viên ảnh Francois Sully của Newsweek thực hiện.

 Những đoàn quân Mỹ đầu tiên đổ bộ vào miền Nam Việt Nam năm 1965.

 Lữ đoàn cơ động đường không số 2 của Sư đoàn Kỵ Binh bay số 1 đổ bộ tại Qui Nhơn, 13/9/1965.

 Khung cảnh của cảng Cam Ranh nhìn từ trên máy bay năm 1965.

 Một cuộc không kích của máy bay B-52 trong vùng “Tam Giác Sắt” cách phía Tây Bắc Sài Gòn 20 dặm, tháng 10/1965.

 Một ngôi làng Việt Nam sau khi bị pháo binh Mỹ bắn phá nhìn từ trên không, tháng 10/1965.

 Quân Australia tuần tra tại vùng rìa của Khu D, 22/10/1965.

 Xe tăng của quân đội VNCH trên đường cao tốc Biên Hòa – Sài Gòn, 30/10/1965.

 Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ tại Đà Nẵng, tháng 3/1965.

 Quân đội Hàn Quốc tại miền Nam Việt Nam, 29/10/1965.

 Diễu hành phía trước Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, 8/2/1965.

 Người phụ nữ bán hoa cúng ở làng Phú Hòa, Long Xuyên, 13/8/1965. 

 Đường phố Sài Gòn ngày 29/101965.

 Dân làng bị canh giữ để chờ tản cư cùng Lữ Đoàn Dù 173 sau trận dội bom của máy bay B-52 tại vùng “Tam Giác Sắt”, 13/10/1965.

 Quân Mỹ và Australia thuộc Lũ Đoàn Dù 173 sau một chiến dịch tháng 10/1965. 

 Quan tài của lính Mỹ thiệt mạng trong một vụ nổ ở đường băng sân bay được đưa xuống căn cứ không quân Travis, ở California ngày 28/5/1965.
Thanh Bình (theo Newsweek)



"Tây" ấn tượng nét hồn nhiên của trẻ HN thời bao cấp (02/01, 06:00)
Dưới góc nhìn của nhiếp ảnh gia Werner Schulze, trẻ con Hà Nội những năm tháng khó khăn nhất có điều gì đó thực sự "lạ"...
Những hình ảnh này được giới thiệu vào năm 1900 trong một ấn phẩm được xuất bản nhân triển lãm thế giới tại Paris, Pháp.

 Người cửu vạn đẩy xe cút kít chở gạo.

Xe kéo tay là phương tiện kiếm cơm của rất nhiều người dân nghèo thời thuộc địa.

 Một quầy hàng bán đồ gốm.

 Nghề lấy ráy tai dạo.

 Cậu bé bán khoai.

 Chở lợn bằng xe cút kít.

 Cụ ông bán chiếu cói.

 Sản xuất và bày bán dép ngay tại chỗ.

 Sản xuất đồ gia dụng bằng tre.

 Nghề làm ô lọng.

 Những người cửu vạn lúc rỗi việc.

 Nghề khảm trai mỹ nghệ.

 Một nghệ nhân thêu cờ phướn.

 Những tấm da đang được căng tại một xưởng thuộc da trâu bò.
CNN: "Hoàng hôn ở Hạ Long tuyệt diệu nhất thế giới" (29/12, 15:30)
Tây tò mò "lợn nude" trên phố Hà Nội (31/12, 11:38)
Đến Hà Nội, bên cạnh những món ăn ngon, các du khách Tây còn rất ngạc nhiên với hình ảnh những màn "lợn nude" được chở khắp phố phường Hà Nội.

Thay vì được che chắn cẩn thận, những chú lợn được đưa từ lò mổ ở ngoại thành Hà Nội vào trung tâm thoải mái phơi trên phố như thế này. Ảnh của Steve Brown - khách du lịch người Anh.
Che mà cũng như không.
Chở lợn trần cũng phải có hội mới vui ???
Những hình ảnh thường thấy trên phố.
Rất hiếm khi những người chở lợn chịu che chắn cho những chú lợn đã được mổ từ lò mổ.
Nghênh ngang trên phố !!!
Đa phần lợn từ ngoại thành Hà Nội vào trung tâm đều được "thả rông" như thế này.
Lợn trần làm xiếc trên phố???
Đường ta, ta cứ đi !!!
Theo Giáo Dục Việt Nam
Loạt ảnh đời thường của người Việt bị Tây coi “dã man” (29/12, 05:46)
(Kienthuc.net.vn) - Đó là những hình ảnh thường gặp trong đời sống thường ngày và một số lễ hội của người Việt, nhưng đối với người phương Tây thì không thể chấp nhận được.




Lễ hội chém lợn của làng Ném Thượng (Tiên Du, Bắc Ninh) có thể coi là một trong những lễ hội đẫm máu nhất thế giới.



Dù vấp phải nhiều chỉ trích, lễ hội này vẫn thu hút một lượng lớn du khách đến xem và "cầu may" bằng máu lợn mỗi năm.



Lễ hội đâm trâu của các dân tộc Tây Nguyên thường được so sánh với lễ hội đấu bò tót của người Tây Ban Nha. Trong cả hai lễ hội, con vật đều bị giết chết bằng những cú đâm chí tử. Ngày nay, hoạt động đấu bò tót đã bị đình chỉ do tính dã man của nó.



Với rất nhiều người Việt Nam, chó là một món ăn ngon. Trong khi đó, đại đa số người phương Tây coi chó... ngang hàng với con người. Vì vậy, thói quen ăn thịt chó của người Việt đã bị nhiều người phương Tây lên án dữ dội.



Thậm chí, một sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến hành cả một phong trào đấu tranh chống lại "văn hóa thịt chó" của người Việt.



Với ý thức bảo vệ thiên nhiên rất cao, người phương Tây sẽ bị sốc khi thấy cảnh thú rừng bị xẻ thịt và bày bán công khai ở Việt Nam như thế này.



Cảnh giết gà vịt thủ công cũng sẽ khiến cư dân một số nước phát triển của phương Tây tái mặt vì họ hầu như không bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng tương tự ở đất nước mình, nơi gia súc gia cầm được làm thịt theo quy trình công nghiệp và phải chịu đựng cái chết ít đau đớn hơn nhiều.



Ngay cả chuyện chở vịt theo kiểu "nhồi nhét" trong bức ảnh được hãng thông tấn CNN đăng tải này cũng bị hàng trăm ý kiến bình luận của độc giả coi là dã man.



Cảnh chở lợn "phanh thây" trên phố như thế này cũng là điều rất phản cảm theo chuẩn mực văn hóa phương Tây.



Một số món ăn Việt Nam bị liệt vào danh sách "ghê rợn", tiêu biểu là tiết canh và trứng vịt lộn.

Tổng số lượt xem trang