Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

ĐẤT NƯỚC TÔI

-Thư gửi cộng đồng đại học và cộng đồng nghiên cứu Việt Nam
Nguyễn Thị Từ Huy   -   Bauxite Việt Nam
19/03/2014
Sáng nay, 18/3/2014, tôi đọc được trên trang Bauxite Việt Nam bài “Tư liệu: Công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương, và biết được rằng Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã ra quyết định thành lập Hội đồng Khoa học thẩm định lại luận văn thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan. Hội đồng Khoa học này (không rõ gồm những ai) đã ra quyết định thu hồi luận văn, không công nhận học vị thạc sĩ của Đỗ Thị Thoan.
 
Đồng thời qua đơn kêu cứu của người hướng dẫn khoa học của luận văn này, đăng trên báo Kinh doanh và Pháp luật, tôi được biết PGS Nguyễn Thị Bình bị buộc về hưu trước thời hạn 5 năm không có lý do, và bà đã viết đơn thư hỏi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiều lần nhưng không được hồi âm.
 
Tôi viết thư này đề nghị tất cả những người Việt Nam đã và đang làm việc trong hệ thống đại học và nghiên cứu, ở Việt Nam hay ở nước ngoài, lên tiếng về vụ việc này và có các hoạt động để bảo vệ hai đồng nghiệp của chúng ta là Đỗ Thị Thoan và Nguyễn Thị Bình. Đừng để họ vì có sự can đảm trong hoạt động nghiên cứu mà phải chịu bất công.
 
Các anh chị bảo vệ họ, cũng là bảo vệ chính các anh chị, bảo vệ phẩm giá và danh dự của những người làm giáo dục và nghiên cứu, bảo vệ nền giáo dục và học thuật của nước nhà, bảo vệ các sinh viên đang học tập ở các trường đại học, và bảo vệ các thế hệ tương lai của chúng ta.
 
Trân trọng cảm ơn!
 
Sài Gòn, 18/3/2014
Nguyễn Thị Từ Huy

-Luận văn Đỗ Thị Thoan, một Nhân Văn Giai Phẩm thứ hai (RFI 5-8-13) — P/v nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên
-
Son Tran

Cái hình này có gì lạ?
Đàng sau Obama thì không có ai,
nhưng đàng sau Trương Tấn Sang thì có đến 5 "cậu"!
*
"Sexy tất cả trừ lòng yêu nước"
Bà Tưng lên ngôi tứng tửng từng tưng
Nội trú trong tù người tuyệt thực còn mấy hơi thở hắt
Ngoại trú đồng bào dứng dửng dừng dưng

Đất nước tôi
Mẹ tự tử để cho con đi học
Vợ định tự thiêu hi vọng cứu chồng
Con không dám nhận cha vì không tiền chữa bệnh
Tổ Quốc có bao giờ thảm thế này không?


Đất nước tôi
Nông dân lại đứng lên giữ đất
Giữ đất không xong nông dân vào tù
Ngoài biển rộng chờn vờn tàu lạ
Có mấy người định mặc áo No- U

Đất nước này là Tổ Quốc của tôi ư?
Ôi mộ gió
Biển rừng
Lưng người
Nắng mưa
Nước mắt.

(Nhà văn Lê Minh Hà, 26/7/2013)

Obama and Vietnam’s Leader Pledge Deeper Ties (NYT 25-7-13) -- Obama, Vietnam leader agree on trade but clash on human rights (Reuters 26-7-13) Obama Signals Intention to Deepen U.S. Trade With Vietnam (WSJ 26-7-13)


Gặp gỡ Obama-Trương Tấn Sang: hai bên cùng thắng (RFA 26-7-13) -- Nhưng... nhưng còn Nguyễn Tấn Dũng thì sao?


Biển Đông trong chuyến đi của ông Sang (BBC 26-7-13)



- Biển Đông trong chuyến đi của ông Sang (BBC). - Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang bác bỏ yêu sách « đường 9 đoạn » của Trung Quốc tại Biển Đông (RFI).



- Chuyến đi Mỹ của Chủ tịch Sang (BBC). – Hình ảnh Chủ tịch nước ở Washington DC (VNN). – Ông Sang khẳng định “muốn hợp tác toàn diện với Mỹ” (Người Việt). - Xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ (DT). – Rớt mất ‘đối tác toàn diện; vì dịch? (BBC).  Obama and Vietnam’s Leader Pledge Deeper Ties (NYT).

- Hoa Kỳ, Việt Nam thảo luận về thương mại, nhân quyền (VOA). – TT OBAMA nói với ông Sang: Chúng ta phải tôn trọng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do hội họp (Chúa cứu thế). – Vì sao vấn đề nhân quyền quan trọng trong chuyến đi Mỹ của Chủ tịch Trương Tấn Sang? (VOA). – Obama và lãnh đạo VN đồng ý về thương mại nhưng bất đồng về nhân quyền: Obama, Vietnam leader agree on trade but clash on human rights (Reuters).

- Kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Việt (RFA). – Gặp gỡ Obama-Trương Tấn Sang: hai bên cùng thắng (RFA). . – Thỏa thuận Mỹ-Việt mới ‘hơn cả mong đợi’ (BBC). – QUAN HỆ VIỆT – MỸ: Tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt (NLĐ).
- Andrew Lam: McDonald’s sẽ không làm người Việt thoả cơn đói nhân quyền (Lê Anh Hùng). – Joshua Kurlantzick- ‘Con voi trong phòng’ trong chuyến viếng thăm của Chủ tịch Sang (CFR/ Dân Luận).

Chủ tịch Trương Tấn Sang muốn người Mỹ gốc Việt làm ‘cầu nối’ (VOA 26-7-13) -- "Ông Sang cũng ngỏ lời cảm tạ chính phủ Hoa Kỳ về ‘sự chăm sóc hết sức chu đáo’ đối với người Mỹ gốc Việt hàng chục năm qua" Hử? "Săn sóc hết sức chu đáo"? Tôi chưa biết chuyện này!
Biểu tình chống chủ tịch Sang trước Nhà Trắng (ĐCV). – Ảnh: BIỂU TÌNH CHỐNG TRƯƠNG TẤN SANG Ở WASHINGTON.DC (Người Việt). – Video: Vì sao người Việt hải ngoại biểu tình chống lãnh đạo VN (RFA).

- Bao nhiêu doanh nhân rởm tháp tùng Chủ tịch nước thăm chính thức Hoa Kỳ? (Cầu Nhật Tân).

- Điểm nhấn trong chuyến thăm của Tổng thống Clinton đến Việt Nam vẫn còn nóng hổi sau 13 năm (Cầu Nhật Tân).


Ông Sang đi Mỹ nhưng Đảng ta vẫn học Tàu: Ðoàn đại biểu Ðảng ta dự Hội thảo lý luận lần thứ IX với Ðảng Cộng sản Trung Quốc (ND 26-7-13)


- Hội thảo Trung Quốc – Việt Nam về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh (TN).

- Xây dựng lòng tin trong quan hệ Việt – Mỹ (TN). - Chương mới trong quan hệ Việt – Mỹ được mở ra như thế nào? (PT). – Quốc tế đánh giá cao quan hệ toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ (PT).

- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (SGGP).
-Thư gửi anh Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, người yêu nước kiên cường và bất khuất (25-7-13) --Của một nhóm nhân sĩ, trí thức ở TP HCM ◄

-- Yêu cầu Chủ tịch Nước và Chính phủ Việt Nam khẩn cấp giải quyết vụ tuyệt thực của blogger Điếu Cày có 58 người ký tên (Boxitvn). - Sức khỏe nguy kịch, blogger Điếu Cày tuyệt thực đến ngày thứ 33 (RFA). . – Song Chi: Blogger Điếu Cày tuyệt thực và chuyện ông Trương Tấn Sang đi thăm Mỹ (ĐCV).

- THÔNG BÁO KHẨN VỀ VỤ TUYỆT THỰC CỦA TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM NGUYỄN VĂN HẢI – ĐIẾU CÀY (Ba Sàm). – Phỏng vấn BS Phạm Hồng Sơn: ‘Cần khẩn cấp can thiệp cho Điếu Cày’(BBC). - VKS Nghệ An: ‘Không thấy đơn khiếu nại của Điếu Cày’ (BBC). - Hoà thượng Thích Huyền Việt tuyệt thực để cầu nguyện cho blogger Điếu Cày và kêu gọi tự do dân chủ ở Việt Nam (Quê Mẹ/ DTD). – 18 blogger Tuyệt thực: Yêu cầu nhà nước VN phải cấp cứu và trả tự do cho blogger Điếu Cày (Chúa cứu thế).

- PEN International: Nhà báo và blogger Điếu Cày bị đối xử tồi tệ, đang nguy hiểm đến tính mạng (DTD). – Nhà cầm quyền mong Điếu cày chết? (Chúa cứu thế). – Người tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (Phi Vũ).

- Điếu Cày tuyệt thực sang ngày thứ 33, chị Dương Thị Tân uất ức đòi tự thiêu cứu chồng (DLB).

- MS Nguyễn Trung Tôn: TIN KHẨN VỀ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM LÊ VĂN SƠN (TNM). – CA trại giam Hà Nam đánh gãy chân tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn (DLB). – Bao giờ hết chuyện đánh tù chính trị trong trại giam (RFA). “

- Những người tù hôm nay là những người viết nên lịch sử (FB Thái Bá Tân).

- Công an Vĩnh Long vi phạm quyền tự do đi lại của chức sắc tôn giáo (Chúa cứu thế).- Phó GĐ bệnh viện: “Số bệnh nhân chết khi tôi điều trị đến vài chục người!” (TP).


- Phát hiện tham nhũng còn ít so với thực trạng (TT). - TIỀN NHÀ NƯỚC MÀ (!?) (Bùi Văn Bồng).

- Ưu tiên tuyển 25 người để… cắp ô đi về (ĐV).

- Thu hồi thủy điện, dân mừng! (NLĐ).

- 3.400 tỉ đồng cải cách tiền lương dùng sai mục đích (TT).

- Đình chỉ phó chủ tịch phường để xảy ra nhà xây sai phép (VNE).

- Đã mất trộm xe còn bị chém (TT). - Về luận văn của Nhã Thuyên – Đỗ Thị Thoan: Hận cá, chém thớt (FB Nguyễn Vạn Phú). - Những đóng góp của LV “Những kẻ bên lề”, hay “Hận cá, chém thớt” (NC GDVN).- Chuyện biển hiệu mang tiếng Tàu: Quan chức ở tỉnh có lẽ không biết xấu hổ? (PT).

- Vụ xét xử LS Hà Tuấn Ngọc: Ai mới là kẻ “lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ”?(Tầm nhìn).

- Lập bảy đoàn công tác về phòng, chống tham nhũng (PLTP). – Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn (TN).

- TS Lê Đăng Doanh: Sắm iPad cho đại biểu HĐND: Đừng xa xỉ trong lúc nghèo (KT). –Nhiều bộ, ngành chi sai tiền ngân sách (PLTP). – Kiểm toán Nhà nước đề nghị điều tra 5 vụ sai phạm (TP). – Kiểm toán không loại trừ đơn vị nào (TN).

- Tiếp bài “Hà Nội: Xây SVĐ cấp huyện chục triệu USD”: Vụ huyện xây SVĐ khủng: Trong quy hoạch còn thêm khán đài B 4.000 chỗ (TP). - Xây SVĐ chục triệu USD, Phó CT huyện: Ai bảo lãng phí?! (TP). – Tiếp bài “Bến xe thừa, vẫn đổ tiền tỷ xây bến mới”: Phản đối bến xe tạm 74 tỷ đồng (TP).

- Bùi Hoàng Tám: Méo mó hình ảnh cơ quan công quyền! (DT).
Vụ Vinashin: Thu hồi được rất ít tài sản (KP 26-7-13) Cho Vinashinlines phá sản: Chạm tới những mối quan hệ tế nhị...(ĐV 26-7-13)


Cái cày cần đi trước con trâu: Thủ tướng Chính phủ: Tăng trưởng cần gắn với tái cơ cấu (DT 26-7-13)


BT Tiến đã bỏ cơ hội trở thành chính khách? (KP 26-7-13) -- Ý kiến TS Nguyễn Sĩ Dũng -- Nhiều ý kiến yêu cầu Bộ trưởng Y tế từ chức (SM 26-7-13)


Buôn bán nội tạng, ở Việt Nam: 150 triệu đồng/quả thận (VNN 26-7-13)

Vietnamese Americans help Vietnamese bloggers stay one step ahead of authorities (PRI 16-7-13) -- Pssst! ◄


Urban Apartheid in Vietnam (NYT 26-7-13)


Vietnam launches debt firm to rescue its battered banks (Reuters 26-7-13) -- Nguyễn Phương Linh, trước làm cho Financial Times, vừa đổi sang Reuters. Chúc mừng Phương Linh!


Trường công chất lượng cao: ’Khi giáo dục mang ra buôn bán’ (ĐV 26-7-13)


Hãy xả lăn, hởi văn nghệ sĩ! Mong muốn văn nghệ sĩ lăn xả vào cuộc sống hiện thực (SGGP 26-7-13) -- Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tâm sự như vậy.


Viện Văn học lên tiếng vụ “biến” thơ Trần Đăng Khoa thành tác phẩm dân gian (DT 26-7-13)


Người đa tài lập danh nơi tỉnh lẻ (CAND 25-7-13) -- Nhà văn Đào Minh Hiệp
Sách sắp ra của TS Vũ Minh Khương: The Dynamics Of Economic Growth (EE Publishing)



- Đình chỉ buổi diễn của “bà Tưng” (TN). – Lạ lùng quyết định đình chỉ show diễn vì có Bà Tưng (SM) – Hậu chuyện “Bà Tưng”: Dễ dãi đến phát hãi! (ANTĐ). – Bà Tưng vẫn ăn mặc sexy đến địa điểm biểu diễn tối nay (Kênh 14). – Bà Tưng bị bảo vệ Max3 ‘mời’ khỏi quán bar không cho diễn? (Soha).

- Quản lý biểu diễn nhìn từ việc bít cửa ‘bà Tưng’ (PT). - Không có chỗ cho trò lố (SGGP). - Y tế xuống cấp, nông dân tin vào thầy lang (VEF).






- Bún… cãi ! (TN). - Hãy sử dụng quyền lực tối cao của người tiêu dùng (PT). - Không thể bỏ mặc sức khỏe của người dân (PLTP).- Rùng mình với nước uống đường phố Hà Nội (TT).

--- Chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ – “hiền tài” của đất nước (SGGP). - Muôn việc thành, bại đều do cán bộ tốt hay kém (TP).

- Đà Nẵng chỉ mặt công chức ‘cắp ô’ (VNN). - Quyết liệt tinh giản công chức “sáng vác ô đi, tối vác về” (SGGP)..- Thêm 43 công nhân Công ty Kotop Vina nhập viện (TTXVN).




Petrolimex lỗ nặng, lương lãnh đạo vẫn cao (KP 25-7-13)

Khi các kiều nữ coi tiền như… giấy (Petrotimes 25-7-13)

Phố mại dâm câm ở Hà Nội (TN 25-7-13) Mại dâm “núp” người mù: Điều trông thấy... đau đớn lòng! (KT 25-7-13)

Big Mac Won't Satisfy Vietnamese Desire for Human Rights (New America Media 24-7-13) -- Bài Andrew Lam




Có người bảo ngành giáo dục rất "dại" (TVN 25-7-13)

Thơ Trần Đăng Khoa bị nhầm thành... văn học dân gian (LĐ 25-7-13) - Tác giả biện bạch: “Tại sao mọi người không đọc cả cuốn sách của chúng tôi, mà chỉ căn cứ vào nửa trang của một mục từ mà đã coi cuốn sách là lởm khởm?”. Đúng thế! Chả nhẽ tô canh chỉ có lều bều một con ruồi tí tẹo mà phải vứt cả tô?

Sự “lệch chuẩn” của một luận văn (CATP 25-7-13) -- Trời đất ơi! Cái luận văn này, dù không đồng ý với tác giả một vài điểm, cũng là chuyện nhỏ như con thỏ. Làm gì mà Đảng và Nhà nước phải huy động toàn bộ lực lượng công an hùng hậu để lải nhải đánh nó? (Nhắn riêng với tác giả Đỗ Thị Thoan: Nếu muốn, xin gửi cho tôi toàn bộ luận văn, viet-studies sẽ đăng nguyên văn tắp lự!)

Sinh viên vướng vào “tín dụng đen”: Hệ lụy đắng chát (CAND 24-7-13) -- Để so sánh, thượng viện Mỹ vừa thông qua đạo luật hạ thấp lải suất cho sinh viên vay.

Bất lực nhìn... quán nhậu trong trường học (SGGP 25-7-13) -- Cảm thấy bất lực vì không có tiền vào nhậu?

Hoa hậu, người đẹp thành 'doanh nhân' bán ốc, bún đậu (VnEx 25-7-13)

Đi hớn hở, về khóc thầm! (NLĐ 25-7-13) -- Nghệ sĩ cải luơng lưu diễn bên Mỹ tâm sự: "Sô diễn tại đất Mỹ hiện nay không như trước mà rất đìu hiu. Phần do kinh tế của Mỹ mới hồi phục, phần lương hưu của người già đã góp với con cháu mua nhà, tiền bảo hiểm xe, y tế…" Một nhận xét vô cùng chính xác, không kém gì Ben Bernanke (chủ tịch Fed Mỹ). Đáng khâm phục.Phương Thanh: "Nỗi buồn trong tình cảm khiến chị Siu tìm đến cờ bạc" (LĐ 24-7-13) -- Đúng thế. Mỗi lần đến Las Vegas là tôi thấy hàng đoàn người mặt mày bí xị, nước mắt tuôn tràn, thất thểu đi từ sòng bạc này đến sòng bạc kia. Té ra họ là những người có nỗi buồn trong tình cảm. Từ nay, tôi sẽ bắt tay từng người và thốt lên vài lời để biểu lộ sự cảm thông.

Tổng số lượt xem trang