"Cho đến sáng nay, tôi vào VietNamnet tìm các bài viết của nhà báo Đoan Trang, thì thấy cả trăm tít bài trên trang tìm kiếm RSS, nhưng mở ra thì tất cả những bài viết đó đều là trang trắng. Ngay cả việc bóc bài (hay là tạm bóc bài) của Đoan Trang cũng không hề có một thông báo nào tới bạn đọc" (Nguyễn Trọng Tạo). Sợ gì mà sợ đến khiếp nhược như thế hở ông Nguyễn Anh Tuấn, khi người ta đã "thông báo" rằng Đoan Trang bị "bắt" [nhầm] không phải vì những bài báo? Mặt khác, tưởng cũng đã đến lúc nên xếp lại cái trò đàn áp biểu tình chống bọn bành trướng Trung Nam Hải cho bộ hạ xâm phạm lãnh thổ Tổ quốc, vì lặp đi lặp lại một việc như vậy các người sẽ mất thế đứng chính nghĩa.
Bauxite Việt Nam
Danh chính mà ngôn không thuận
Nguyễn Trọng Tạo
Đầu tháng 9, tôi nghe quá nhiều tin về 3 blogger Trang Ridiculous (tức nhà báo Đoan Trang của báo điện tử VietNamnet), Người Buôn Gió (Bùi Thanh Hiếu), Mẹ Nấm (Nguyễn Thi Quỳnh Như) bị CA tam giữ vì “xâm phạm an ninh quốc gia” (đó là cụm từ mà CA đã điện báo cho ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập báo điện tử VietNamnet khi họ bắt giữ Đoan Trang). Nếu đúng là tội xâm phạm an ninh quốc gia thì chắc chắn phải ra tòa và chịu hình phạt của luật pháp.
Nhưng mấy ngày hôm nay, lại cũng quá nhiều tin CA đã trả tự do cho 2 blogger Trang Ridiculous và Người Buôn Gió. Chỉ còn blogger Mẹ Nấm (ở Nha Trang) vẫn còn bị tạm giữ. Theo thông tin tôi được biết thì vì họ đã mặc áo thun màu xanh nõn chuối, trước ngực có dòng chữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” và sau lưng có hình bản đồ VN cùng với dòng chữ “No bauxite – SOS – Giữ màu xanh và an ninh cho Việt Nam“.
Có thể an ninh cho rằng, có một tổ chức nào đó đang làm việc này và họ bắt giữ để tìm nguồn gốc của những chiếc áo. Nhưng để trừng phạt hay để biểu dương lòng yêu nước thì tôi không được rõ. Nhưng việc bắt bớ các blogger với tội lớn rồi lại thả ra vì không tội thì làm tôi phải suy nghĩ. Phải chăng, đây là những hành động răn đe các blogger muốn phát biểu quan điểm của mình về đất nước thân yêu với lòng yêu nước nhiệt thành?
Tôi làm một nhà văn, tôi không chỉ viết những tác phẩm mang tính công dân, mà tôi còn phải làm nhiều nghĩa vụ như mọi công dân của đất nước mình, tôi cũng có thể có những bài phát biểu về quan điểm của mình về chế độ (như ca ngợi chẳng hạn), chứ đâu phải chỉ viết văn. Các blogger cũng vậy, họ làm nghề của họ và viết blog như là chính kiến của những công dân với đất nước, vậy thôi.
Luật pháp không cấm viết blog, luật pháp cũng bảo hộ quyền tự do ngôn luận của công dân, và Đảng ta cũng khuyến khích “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”… thì việc phát biểu quan điểm yêu nước hay hành động yêu nước là điều đương nhiên. Vậy thì tại sao những blogger ấy lại bị bắt giữ và trả tự do mà không thấy báo chí chính thống đưa tin sốt dẻo, công khai, và minh bạch?
Cho đến sáng nay, tôi vào VietNamnet tìm các bài viết của nhà báo Đoan Trang, thì thấy cả trăm tít bài trên trang tìm kiếm RSS, nhưng mở ra thì tất cả những bài viết đó đều là trang trắng. Ngay cả việc bóc bài (hay là tạm bóc bài) của Đoan Trang cũng không hề có một thông báo nào tới bạn đọc.
Cha ông ta nói “Danh chính thì ngôn thuận”. Vậy mà mấy cái việc nêu trên này, danh chính mà ngôn không thuận, khiến tôi cứ áy náy vô cùng. Mong sao mọi việc ngày càng minh bạch hơn để mọi người không còn phải áy náy như tôi về những tin đồn không biết tin vào đâu. Một ước mơ nhỏ vậy, biết có rơi vào hư ảo hay không?
NTT
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập
Ta đã xác lập chủ quyền rõ ràng ở Hoàng Sa
> Trình bày báo cáo xác định ranh giới ngoài thềm lục địa
- VN chứng minh phạm vi thềm lục địa theo luật quốc tế (VNN).
- Báo Australia đưa đậm về chuyến thăm của Tổng Bí thư (TTXVN).
<<<::: anhbasam đi tìm hoài hổng thấy :: huhu ::: The Age: sợt chữ “nong duc manh” thì nó ra một bài nầy (từ năm 2008 lận, mà lại ca ngợi nhà cải cách VVKiệt). Qua thằng The Sydney Morning Herald, thì cũng y chang.
Tức mình, nhảy qua tờ The Australian, thì … trời đất! Tụi Kăng-gu nầy quá bất lịch sự, có một bài mới tháng 8 nầy, nhưng lại là “Những bức hình mới của Castro được công bố“. Giận bầm gan, cố thằng nữa – The West: y chang thằng The Australian.
Vẫn chưa hết. Thử vô ngay The Canbera Times là tờ mà TTXVN biểu là có bài, nhưng sao sợt hoài hông thấy, bằng cả từ khóa “nong duc manh” lẫn “vietnam” là sao ta? Hy vọng có chi đó nhầm lẫn. Xin có bà con nào giúp dùm để BS có chút phấn khởi tự hào (mời bấm vô đây sợt thử trên 10 tờ báo lớn của Úc). >>>>
- Việt Nam có thể tranh thủ hợp tác quốc phòng với Úc để tăng năng lực quân sự bảo vệ chủ quyền (RFI).
– Úc vẫn luôn quan tâm theo dõi vấn đề nhân quyền ở Việt Nam.
Phóng viên Đoan Trang được về nhà--- BBC
Phản ứng sau khi 2 blogger Việt Nam được trả tự do--- VOA
Nhạc sĩ Tô Hải yêu cầu sửa : Trên blog cua nhac sỹQuang Hải (Paris)có dăng bài giới thiệu buổi vinh danh nhạc sỹ Tô Hải nhưng in hình nhầm ông Tố Hải*(có dấu sắc) nên chăng gỡ xuống.,và cải..chính dùm.Ảnh TH thứ thiệt xin cứ vào google hoặc blog "Langdu126.multiply.com" là có ngay------ To Hai
Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng: Doanh nghiệp lo ngại!--- CafeF
Việt-Úc: Xác định những ưu tiên trong tương lai-- CafeF
Đồ chơi trẻ em phải có dấu hợp chuẩn mới được lưu thông-- - VnExpress.net
>Nhận biết đồ chơi an toàn cho bé/Khó mua đồ chơi cho trẻ dưới 3 tuổi
Thanh tra xong rồi để làm gì?
(LĐ) - Sau một thời gian dài người tiêu dùng... bức xúc vì giá sữa cao ngất ngưởng, đến nay Bộ Tài chính, Công Thương và Y tế mới lại... vào cuộc thanh tra giá sữa. Chưa biết kết quả sẽ ra sao, nhưng câu hỏi lớn đặt ra là: Các cơ quan sẽ làm gì khi mà ...
Siết chặt công tác quản lý Hà Nội Mới
Bất thường trong giá sữa Đài Tiếng Nói Việt Nam
Kiểm tra rồi sẽ làm gì ? Hà Nội Mới
- Hai con đường sử dụng tài nguyên (TTr ẻ).
- Phản biện và lợi ích nhân dân (bauxite/vneconomist.net)
- Tổ chức nghiên cứu không được phép công khai phản biện (VOA).MỘT CÁCH ĐƯA TIN CẦN RÚT KINH NGHIỆM VỀ CÁC XUNG ĐỘT QUỐC TẾ… (blog P.V. Đào).
- TKV và các ‘chiêu’ tự hại mình (TPhong).
– CẬP NHẬT CHUYỆN BUÔN LẬU THAN CỦA TẬP ĐOÀN THAN KHOÁNG SẢN VN (TKV ) (blog P.V.Đào).
- “Vỡ” quy hoạch ngành thép (TPhong)
TP- Sự thiếu đồng bộ trong thực hiện quy hoạch của ngành thép hiện nay sẽ để lại những hậu quả nặng nề về môi trường, làm suy giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp do bị đội giá cao.
- Khi ‘hủ tục’ còn trong tư duy người ‘cầm’ thủ tục (VNN).
Quyết liệt thu hồi “đất vàng” bỏ hoang Thanh Niên
Tại chương trình đối thoại “Nói và làm” do Đài truyền hình TP.HCM và HĐND TP.HCM tổ chức hôm qua 6.9, người dân TP đã “điểm mặt” nhiều khu “đất vàng” và đề nghị các cơ quan chức năng mạnh tay thu hồi. Buổi đối thoại bắt đầu bằng những bức xúc, ...
Thu hồi kho bãi lãng phí tại TPHCM: Chậm! Sài gòn Giải Phóng
Thu hồi kho bãi lãng phí: Thiếu kiên quyết ! Người Lao Động
TP.HCM lãng phí 100 triệu m2 đất công VietNamNet
- Thành lập hội đồng khoa học đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (TTrẻ).
Kiểm tra trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh--- - VnExpress.net
> 7/9 bắt đầu bảo dưỡng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chuyên gia Nga tham gia đánh giá trạng thái thi hài Bác Hồ
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thành lập Hội đồng khoa học cấp Nhà nước kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội đồng có 13 vị là các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và Liên bang Nga.
Việt Nam sắp phóng vệ tinh Vinasat-2
- Nguồn nhân lực là thách thức rất lớn trong phát triển Năng lượng nguyên tử ở nước ta (Tia Sáng)
- Tìm giải pháp môi trường cho dự án than Sông Hồng (TBKTSG).
- HOT: Bức tâm thư của Phó Thủ tướng về giáo dục (DTrí).
- Hồ Ngọc Đại – người hiểu trẻ em và cảm nhận trẻ em (TuanVN).
- Nhà văn Phong Thu (Kỳ 4): Chúng ta chưa có “Văn học nhà trường” (TT&VH).
- Làm sao để đào tạo người có “tư duy sáng tạo”? (chungta.com).Ít cán bộ công chức Hà Nội được cấp email--
<<::: hừ, dùng cái miễn phí thì có sao ??? >>>
- Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Nên có ai đó phá sản hoặc ngồi tù khi một bộ phim thất bại (TT&VH).
“Chưa hẳn đã có một vương quốc Champa hoàn chỉnh ở miền Trung” (LĐộng).
- Bệnh viện tư nhân Hồng Ngọc chữa u xơ bằng nước cất (PL&XH).
- Bà Rịa – Vũng Tàu: Thêm một vụ cướp tàu đánh cá (VNN)
- Đà Nẵng: Băng rôn, panô quảng cáo… tả tơi trên đường phố (VNN).TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI? (blog BS Hồ Hải).
– Điện giật chết người: “Không thể đổ lỗi hết cho lãnh đạo” (VNN).
(VietNamNet)- "Tôi chỉ làm quản lý thuê, chứ không phải làm chủ mà muốn làm gì thì làm. Đừng dồn tôi vào đường cùng và cho rằng tôi thiếu trách nhiệm".
Macedonia: chìm du thuyền khiến 15 người chết, Bộ trưởng từ chức (Socbay).
– Vụ rò điện gây chết học sinh lớp 8: Thay hai lãnh đạo Xí nghiệp chiếu sáng 2 (TTrẻ).
– Bình Thuận: Mang quan tài đến trụ sở UBND xã (DTrí).
- Chằng chịt lưới điện Hà Nội: Hiểm nguy dưới đất, trên trời (Giadinh.net.vn).
- Bắt giám sát thi công chất lượng dự án cầu Cần Thơ (TTrẻ).
Hững hờ ứng phó với biến đổi khí hậu (kỳ 1)
Là một trong 5 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã có Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 12/2008. Song đến nay, việc thực hiện chương trình này ở các địa phương được giới chuyên môn đánh giá là khá "hờ hững".
- Trung Quốc: Mỗi năm có 250.000 người chết vì tự sát (SGTT).
TQ dọa phạt nặng những kẻ tấn công bằng kim chích ở Tân Cương--- VOA
- Cái giá của ‘hợp đồng thế kỷ’ giữa Congo và Trung Quốc (VNN)
- Bí thư thành uỷ Urumqi, ông Li Zhi người Duy Ngô Nhĩ, bị cách chức! (Vitinfo).
– Tại Trung Quốc, người Hán ở Tân Cương chưa thoả mãn với việc cách chức lãnh đạo địa phương (RFI).
- Thực trạng Lực lượng Hạt nhân Chiến lược Mỹ (Vit)
- Nga phá âm mưu tấn công Moscow (TNiên)
Thêm một vụ tạt axit tại Hong Kong-- VOA
Trung Quốc phát triển tên lửa Trường Chinh 6